Bà cụ 65 tuổi bán sách khuya ở ngã tư và những quyển sách 'có 1 không 2'

Công việc bán sách cũ không chỉ giúp bà có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, mà nó còn mang lại cho bà nhiều niềm vui như tiếp xúc được nhiều bạn trẻ yêu sách, hơn hết là thấy mọi người mừng rỡ khi tìm được một quyển sách 'độc' ưng ý.

Khoảng 21h30, bà Nguyễn Thị Minh Hường (65 tuổi) bắt đầu bày những quyển sách cũ trên vỉa hè ở ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TP HCM) để bán. Có lẽ hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ngồi hàng giờ ở ngã tư để bán từng quyển sách đã trở nên quen thuộc với người dân thường xuyên lưu thông qua đây.

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ngồi hàng giờ ở ngã tư Bảy Hiền để bán sách có lẽ đã trở nên quen thuộc với người dân thường xuyên lưu thông qua đây.

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ngồi hàng giờ ở ngã tư Bảy Hiền để bán sách có lẽ đã trở nên quen thuộc với người dân thường xuyên lưu thông qua đây.

IMG_9679

Những quyển sách cũ được bày ở lề đường để khách mua dễ lựa chọn.

Bà cho biết đã bán sách ở đây được khoảng một năm nay, vốn dĩ số sách này là của em bà, nhưng sau đó để lại cho bà bán. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành xong công việc dọn dẹp thời vụ, khoảng 21h30 bà chuẩn Hường lại dọn sách bán đến 2h sáng thì dọn về.

“Gần đây nhiều bạn trẻ đến đây mua sách ủng hộ mình làm mình vui lắm. Bởi vì mình được gặp nhiều bạn trẻ có đam mê về sách giống mình, và còn có thu nhập nhiều hơn để mình trang trải cuộc sống”, bà Hường chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ yêu sách tìm đến mua sách ủng hộ bà.

Bà Hường cũng chia sẻ thêm, những quyển sách này là của một người bạn lựa sẵn rồi mang đến cho bà bán. Mỗi quyển tôi được giảm 40% trên giá bìa, khi bán lại cho khách, tôi giảm 25%, nghĩa là còn lời được 15%. Nhiều khi thấy quyển sách lâu năm, hơi cũ quá hay khách nói chuyện dễ thương bà lại giảm thêm một chút nữa.

Điều đặc biệt tại “tiệm” sách cũ của bà Hường khiến rất nhiều bạn trẻ tìm đến chính là những quyển sách hiếm, khó tìm ở các hiệu sách thường xuyên có mặt tại “gian hàng” của bà. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn để lại tên sách, dặn dò bà dành riêng cho mình.

Nhiều bạn trẻ còn để lại tên sách, dặn dò bà dành riêng cho mình.

Niềm vui của bà là thấy mọi người mừng rỡ khi tìm được một quyển sách “độc” ưng ý.

“Có nhiều bạn đến đây nhờ mình bán dùm sách, mình nhận thôi đâu có gì đâu, giúp mấy bạn mình cũng vui lắm. Thỉnh thoảng cũng có bạn đem sách đến cho mình để mình bán, mà mình gặp người có duyên đôi khi mình còn tặng lại nữa”, bà Hường vui vẻ chia sẻ.

Bà Hường cho biết, bán đêm cũng rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng bà gặp trường hợp bị “xin tiền đểu”, may mắn có người đi đường nhìn thấy và đến vờ mua sách để giải nguy cho bà.

“Bán ở đây mình vui lắm. Nhiều bạn trẻ đến đây nói chuyện tâm sự với mình vào lúc khuya. Mình không có cháu nên thấy mấy bé nhỏ đi xin hay bán vé số mình hay cho quà bánh, rồi dạy các cháu xếp giấy hình con này con kia nữa”, bà kể.

Nhiều người đến đây và trở thành những người khách thân thiết với bà.

Được biết, hiện tại bà sống cùng cùng 3 người em trai và một em gái trong căn nhà nhỏ được ba mẹ để lại. Bà làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh nhưng hiện tại thu nhập chính của bà dựa vào việc bán những cuốn sách cũ.

Bà Hường làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh nhưng hiện tại thu nhập chính của bà dựa vào việc bán những cuốn sách cũ.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-cu-65-tuoi-ban-sach-khuya-o-nga-tu-va-nhung-quyen-sach-co-1-khong-2-d151852.html