Bà con Nghệ An xuyên đêm nấu bánh chưng tiếp tế người dân vùng lũ

Gần 2 giờ sáng nhưng ở nhiều nơi tại Nghệ An vẫn đỏ lửa nấu bánh chưng để kịp sáng sớm mang vào tiếp tế cho Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung đang bị lụt sâu.

23h đêm 19/10, hàng chục người dân của xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn đang cùng nhau gói bánh chưng để gửi tặng bà con ở vùng ngập lụt của tỉnh Hà Tĩnh.

Bà con Nghệ An nấu bánh chưng tiếp tế cho Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung chống lũ

Một đại diện đoàn viên thanh niên xã cho hay: "Ban đầu, xã huy động các Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cùng góp sức gói bánh chưng gửi tặng Hà Tĩnh. Nhưng chỉ sau một bài đăng lên trang của Đoàn thanh niên xã, đông đảo người dân đều hết lòng ủng hộ, rất nhiều người đã tập trung để cùng làm".

Những nồi bánh chưng tình nghĩa của bà con Nghệ An

Những nồi bánh chưng tình nghĩa của bà con Nghệ An

Cả phụ nữ, đàn ông, từ thanh niên đến người lớn tuổi đều nhiệt tình góp sức, mỗi người một việc để mau chóng hoàn thành. Đến gần nửa đêm, 300 chiếc bánh đã được gói xong.

Sau khi dọn dẹp, một số người được cử lại để luộc bánh, những người khác về nhà nghỉ ngơi.

Sáng 20/10, khi bánh đã được nấu xong, việc vận chuyển đến tay những người dân đang khó khăn ở Hà Tĩnh sẽ do các thanh niên trong Đoàn xã phụ trách.

Miệt mài xuyên đêm để kịp tiếp tế cho Hà Tĩnh

Xem những hình ảnh ấm lòng được chia sẻ này nhiều người không khỏi xúc động bởi tinh thần “lá lành đùm lá rách” khi hoạn nạn khó khăn của người dân miền Trung. Những lúc thiên tai, địch họa, chúng ta càng thấu hiểu và cảm động về tình người xứ Nghệ dạt dào, càng thấm thía tinh thần tương thân tương ái từ xa xưa mà ông cha đã truyền lại…

Trước những hình ảnh xúc động này, một cư dân mạng bình luận: “Đúng là người miền Trung thiếu bạc tiền chớ nỏ thiếu tình thương!”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ba-con-nghe-an-xuyen-dem-nau-banh-chung-tiep-te-nguoi-dan-vung-lu-d162603.html