Bà chủ đàn chó cắn chết bé trai: 'Tôi rất ân hận!'

Chủ đàn chó ở Hưng Yên cho rằng không nghe về việc chó nhà bà từng nhiều lần cắn trẻ em; giờ sự việc đau lòng đã xảy ra, ai muốn nói thế nào bà cũng đành chấp nhận.

Đàn chó 9 con, trong đó 7 con trưởng thành được nhốt trong cũi của gia đình bà An. Ảnh: Phương Sơn

Đàn chó 9 con, trong đó 7 con trưởng thành được nhốt trong cũi của gia đình bà An. Ảnh: Phương Sơn

"Hai ngày qua, tôi không thể nào ngủ được vì ân hận, thương cháu bé và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi coi thằng bé như con cháu của mình, vì từ khi cháu mới lọt lòng đến nay sống cùng bố mẹ trong khu nhà của tôi. Hằng ngày, cháu thường chơi với đàn chó, thậm chí mấy chị em còn múc cháo cho chó ăn.

Nhiều người nêu vấn đề gia đình tôi cho chó ăn thịt sống nên mới hung dữ, cắn người là không đúng. Tôi đã nghỉ buôn bán hơn một năm nay và đang làm hội trưởng hội phụ nữ, không có lý do gì muốn nuôi một đàn chó dữ".

(Bà LÊ THỊ AN - chủ đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết trên ngày 5-4).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/ba-chu-dan-cho-can-chet-be-trai-toi-rat-an-han-20190405164607185.htm