Ba chị em bị xe tải đâm tử vong: Thiếu nữ bạc mệnh chuẩn bị lên xe hoa

Chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của một thiếu nữ và 2 bé gái. Xót xa hơn người chị cả Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (19 tuổi) chuẩn bị lên xe hoa vào tháng 4/2019.

Cô dâu trẻ chưa kịp lên xe hoa

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL14 Km 1627+100m, đoạn qua xã Ia Glai huyện Chư Sê (Gia Lai), giữa chiếc xe tải mang BKS 78C-071.25 và chiếc xe máy BKS 81P1-187.49, khiến 3 chị em tử vong. Trưa hôm xảy ra vụ việc cô dâu tương lai vẫn ăn cơm cùng chồng sắp cưới và 2 người em. Sau đó 4 anh em lên TP.Pleiku (Gia Lai) để thăm người thân.

Người thân, hàng xóm sang chia buồn cùng 2 gia đình.

Người thân, hàng xóm sang chia buồn cùng 2 gia đình.

Tiếng khóc xé lòng bên ngôi làng đầu thị trấn vang lên khiến không một ai có thể cầm nổi giọt nước mắt xót thương. Thương cho số phận bất hạnh, của cháu Nguyễn Thị Hoàng Dung (8 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (10 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (19 tuổi). Quỳnh và Dung là 2 chị em ruột còn Nguyệt là em họ, đến tháng 4/2019 Quỳnh sẽ bước lên xe hoa với tình yêu 2 năm cùng anh chàng 25 tuổi cùng huyện.

Khi chiếc xe chở thi thể hai cô con gái về nhà, bố ruột của Quỳnh đã ngất lịm bên thi thể con. Còn ông Nguyễn Văn T. (48 tuổi) bố của anh Nguyễn Văn T. (25 tuổi, người chồng sắp cưới của Quỳnh) vẫn chưa tin đó là sự thật.

Ông T. xót xa kể lại: “Trưa hôm xảy ra tai nạn, 4 anh em chúng nó vẫn còn ăn cơm tại nhà cái Quỳnh. Sau đó, con trai tôi có xin phép tôi lên TP. Tôi hỏi đi có việc gì thì nó nói đi thăm người thân với cái Quỳnh. 3 chị em cái Quỳnh đi một xe còn con trai tôi đi 1 xe, không lâu sau thì tôi nghe hung tin giữ ấy. Quỳnh là một cô gái rất ngoan ngoãn, lễ phép. Quỳnh và con trai tôi đã yêu nhau được 2 năm dự định tháng 4/2019 sẽ làm đám cưới…”, ông T. nghẹn ngào nói.

Bố mất năm ngoái, năm nay con gái lại ra đi mãi mãi

Cách đó không xa là ngôi nhà của em Nguyễn Thị Nguyệt (10 tuổi), thời điểm xảy ra vụ tai nạn em Nguyệt ở nhà một mình. Mẹ em là bà Phạm Thị Phụng (48 tuổi) khi hay tin con mất bà từ Phú Yên tức tốc quay về. Được biết, nhà bà Phụng có 3 người con gái, Nguyệt là người con út còn 2 người chị đang làm ở xa, bố Nguyệt mới mất chưa được một năm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 chị em tử vong.

Một người chú họ của Nguyệt cho biết: “Mẹ Quỳnh cùng với mẹ của Nguyệt đi xuống Phú Yên nên gửi Nguyệt lại cho các cô chú, hàng xóm. Trưa hôm đó mấy chị em ăn cơm bên nhà Quỳnh rồi đi lên TP, mới đi chưa một tiếng đồng hồ thì chúng tôi hay tin dữ…”

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 1h35 ngày 11/1, tại Km 1627 +100 (QL14) đoạn qua thôn Hồ Nước (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải BKS 78C-071.25 và xe máy BKS 81P1-187.49 đi ngược chiều khiến Nguyễn Thị Hoàng Dung (8 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt (10 tuổi) tử vong tại chỗ, Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (19 tuổi) tử vong tại bệnh viện. Chiếc xe tải gãy trục, mất llái trượt dài trên đường rồi tông vào xe máy khiến cả 3 chị em tử vong thương tâm.

Nguyễn Chính – Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/ba-chi-em-bi-xe-tai-dam-tu-vong-thieu-nu-bac-menh-chuan-bi-len-xe-hoa-64015.html