Bà bệnh tật không có tiền chữa vất vả nuôi hai cháu ngoại mồ côi

Bà Nguyễn Thị Cảnh (52 tuổi, trú thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) mang trong người nhiều bệnh tật vẫn hàng ngày phải kiếm sống để nuôi hai cháu ngoại mồ côi mẹ.

Cảnh đời nghiệt ngã…

Đó là câu chuyện đời bất hạnh của bà Nguyễn Thị Cảnh (52 tuổi, trú thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Bà Cảnh mang trong người nhiều bệnh tật như tràn dịch khớp gối, gãy xương bàn chân, thoái hóa khớp gối… song không có tiền chữa trị.

Chưa hết, một tai nạn giao thông đã cướp đi con gái đầu của bà là chị Đồng Thị Mị (34 tuổi). Bà Cảnh kể lại, đến tuổi lao động, chị xa quê và xin làm việc ở thành phố để sinh sống, tại đây chị đã gặp một người đàn ông rồi kết nghĩa vợ chồng.

Nhưng khi con đầu của chị Mị là bé Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 2005) được hơn 1 tuổi, bé Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (sinh năm 2006) còn nằm trong bụng mẹ, người đàn ông ấy đã bỏ mẹ con chị ra đi biền biệt.

Hai đứa con dại chị phải gửi về nhà bà ngoại để chăm sóc, nuôi dưỡng, còn chị Mị phải bám trụ lại thành phố để lao động kiếm tiền nuôi con.

Bà Nguyễn Thị Cảnh và hai cháu Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi cần lắm những tấm lòng san sẻ yêu thương…

Sức khỏe vốn không được tốt, công việc làm công nhân quá nặng nhọc, nên chị chấp nhận quay lại quê nương nhờ vào cha mẹ, rồi đi làm bốc keo, xếp hàng để hằng ngày được ở gần con, phụng dưỡng cha mẹ già…

Bà Cảnh nói trong nước mắt khổ đau: “Cái ngày con Mị về lại quê, tưởng rằng mẹ con đoàn tụ, sướng khổ có nhau, nhưng không may vào một ngày cuối tháng 4.2012 trên đường đi làm về đến đoạn gần cầu Nông Sơn, con tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và chết ngay tại chỗ. Tôi nghe tin mà người như chết theo nó. Nỗi đau lại nhân lên gấp bội…”.

Từ ngày chị Mị qua đời, gia đình bà Cảnh như sụp đổ, hoàn cảnh vốn đã khốn đốn nay lại càng tuyệt vọng hơn. Ngày đó hai đứa cháu còn nhỏ, bà một tay dắt cháu, một tay bẻ măng, hái rau để kiếm sống qua ngày.

Chồng bà, ông Đồng Văn Minh (60 tuổi) mất sức lao động, từ nhiều năm nay lại thường xuyên bệnh tật, đau ốm, đôi chân bị tê liệt đi lại vô cùng khó khăn. Con gái thứ của bà là chị Đồng Thị Mãi (30 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu, luôn đau ốm phải có người trợ giúp. Còn chị Đồng Thị Mai (32 tuổi) và anh Đồng Vinh Mậu (28 tuổi) con của bà, đều lập gia đình riêng ở xa lại khó khăn, không đỡ đần gì cho bà được.

Mong được là... hộ nghèo

Trao đổi với chúng tôi, anh Hà Văn Danh, cán bộ xã Sơn Viên bộc bạch: “Mỗi lần đi ngang qua hàng quán nhà bà Cảnh tôi cứ thấy day dứt, song không giúp gì được cho gia đình họ. Hàng quán tạm bợ không đủ che mưa, che gió nhưng mấy miệng ăn trong nhà, lại chỉ có thể trông chờ vào đó.

Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi cũng vì hoàn cảnh, không biết rồi có phải bỏ dở dang hay không. Vì vậy, tôi rất mong xã hội mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ để các cháu tiếp tục đến trường, bà Cảnh vượt qua cảnh đời khốn khó, ổn định cuộc sống lâu dài…”.

Xót xa hàng quán trống quơ, ọt ẹp với những tấm tôn cũ nát, nằm bên vệ đường của bà Nguyễn Thị Cảnh

Chia tay chúng tôi, bà Cảnh nói trong nước mắt: “Tôi chỉ mong gia đình mình được công nhận là hộ nghèo, để Nhà nước trợ cấp thêm đôi chút, đỡ đần phần nào, các cháu có cơ hội đến trường…”.

Câu nói ấy, còn làm cho chúng tôi chạnh lòng, nghẹn ngào, xót xa bởi trên đời này ai cũng mong muốn mình có cuộc sống sung túc, ấm no chứ ai mong được nghèo bao giờ đâu. Được biết, trong những năm qua để có tiền chạy chữa bệnh, bà Cảnh đã vay mượn người thân, bà con chòm xóm hơn 30 triệu đồng mà không biết bao giờ mới trả được.

Mọi sự giúp đỡ cho xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Cảnh - thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Cảnh)

Gia Lộc (CTV)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ba-benh-tat-khong-co-tien-chua-vat-va-nuoi-hai-chau-ngoai-mo-coi-886629.html