Ba bà cháu kêu cứu tuyệt vọng trong tiệm vàng đỏ lửa

Lửa bùng phát dữ dội nhưng không thể mở 3 lớp cửa tiệm vàng ở Kiên Giang thoát ra ngoài, bà Quắn và hai cháu trai kêu cứu trong tuyệt vọng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm một góc chợ Đông Thái vào rạng sáng 2/11. Ảnh: Văn Chuyền.

Chiều 2/11, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy ba căn nhà kinh doanh vàng, đồ sắt, điện máy ở chợ xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày người dân bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn phát ra từ phía chợ, toàn khu vực bị cúp điện. Nhiều gia đình tháo chạy ra khỏi nhà và nhìn thấy khói lửa bốc lên từ phía tiệm vàng Thạnh Dũng cùng hai cửa hàng đồ sắt và điện máy lân cận.

Một số người chạy đến tìm cách cứu giúp thì thấy bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi, chủ tiệm vàng) chạy ra phía trước định mở cửa nhưng lửa dữ dội nên bà kêu cứu, chạy ngược vào trong.

Ngoài bà Quắn trong nhà còn hai cháu trai Hồ Huy Hoàng (14 tuổi) và Bùi Đức Tính (18 tuổi). Cả hai đều gọi điện thoại cho ba mẹ mình để thông báo cháy lớn, không mở được cửa và cùng bà bị kẹt bên trong.

Người dân truy hô, phá cửa tiệm vàng cứu 3 nạn nhân đang kêu cứu thất thanh nhưng bất thành. Lúc này, vợ chồng anh Hồ Chí Dũng (con ruột bà Quắn) đến nơi, cùng nhiều người tìm cách vào trong nhưng đã lửa bốc cháy dữ dội giữa tiệm vàng, bao trùm hai cửa hàng lân cận bán đồ sắt và điện máy có chứa ống nhựa, bình gas mini, nhớt, sơn…

Hơn 3 giờ đám cháy mới được dập tắt, bà Quắn cùng hai cháu trai được phát hiện đã chết trong tiệm vàng. Ảnh: An Phú.

Đội Cảnh sát PCCC đóng tại huyện An Biên điều hai xe chữa cháy, ba máy bơm chuyên dùng cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang cũng điều thêm ba xe chữa cháy, ba máy bơm, 25 chiến sĩ từ TP Rạch Giá vượt hàng chục km đến chi viện.

Lực lượng chữa cháy phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp mới phá được ba lớp cửa tiệm vàng để vào dập lửa bên trong. Đến gần 5h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Bà Quắn cùng hai cháu trai được tìm thấy đã chết bên trong tiệm vàng. Riêng những người ở hai cửa hàng bên cạnh kịp thoát ra ngoài nên không bị thương vong.

Tiệm vàng Thạnh Dũng thuộc dạng nhà ống, chỉ có lối thoát duy nhất bằng cửa trước. Thời điểm xảy ra vụ cháy, tiệm này được khóa cẩn thận bằng ba lớp cửa sắt.

Tiệm do bà Quắn làm chủ. Hồ Huy Hoàng là cháu nội của bà, đang học lớp 9 và là con duy nhất của vợ chồng anh Dũng. Thông thường, chỉ có bà Quắn và Hoàng ngủ tại tiệm vàng, đêm hôm đó Bùi Đức Tính ghé qua ngủ chung với bà ngoại để sáng hôm sau đi khám sức khỏe đi nghĩa vụ ngành công an thì xảy ra sự cố.

Vụ việc đang được điều tra.

Cửu Long

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/ba-ba-chau-keu-cuu-tuyet-vong-trong-tiem-vang-do-lua-3664879.html