Ba bà cháu đuối nước thương tâm khi mò ốc, nỗi đau mang tên cái nghèo

Trong lúc mò ốc dưới hồ, thấy các cháu bị trượt chân ngã xuống nước, bà H’ Viên nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do hồ quá sâu nên cả ba bà cháu đuối nước tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. - Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. - Ảnh: Báo Giao thông

Tai nạn thương tâm

PV báo ĐS&PL tìm về buôn Ur (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc 3 bà cháu bị đuối nước thương tâm sau khi đi mò ốc dưới hồ mới đây.

Con xóm nhỏ ở buôn Ur chìm trong không khí tang thương. Hàng trăm người dân tại đây đã ngưng công việc đồng áng hàng ngày cùng nhau kéo đến căn nhà vách ván nhỏ cuối buôn để đến chia buồn, phụ giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 16/3. Vào thời điểm trên, bà H’ViênM’lô (54 tuổi, ngụ buôn Ur cùng và 2 cháu nhỏ là H’SơnRa (11 tuổi) và H’Su Ka (8 tuổi, cùng trú buôn Ur) ra hồ nước gần nhà mò ốc.

Phát hiện thấy 3 bà cháu gặp nạn, hàng chục người dân trong buôn đã chạy đến hiện trường lặn mò tìm vớt các nạn nhân tuy nhiên không kịp. Các cháu H’Sơn và H’Su được tìm thấy trước, đưa vào viện cấp cứu nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi. Sau đó, người dân cũng tìm thấy bà H’Viên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Anh Y Si Niê, một trong số những người có mặt tại hiện trường trục vớt nạn nhân cho biết, vào chiều 16/3, anh đang làm rẫy gần hồ Đà Lạt (hồ nước nơi các nạn nhân bị đuối) thì nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân.

Ngay lập tức, anh Y Si Niê cũng hô hoán người dân xung quanh chạy đến ứng cứu.“Khi tôi và mọi người chạy đến hiện trường thì các nạn nhân đã chìm sâu dưới hồ. Gần 10 người chúng tôi cùng nhau nhảy xuống, cố gắng ngụp lặn, mò mẫm để trục vớt các nạn nhân nhưng do hồ nước quá sâu nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy được họ.

Khi đưa được họ lên bờ, chúng tôi làm đủ biện pháp để sơ cứu nhưng quá trễ, tất cả đã tử vong”, anh Y Si Niê buồn bã nói.

Tang thương xóm nghèo

Căn nhà nhỏ của ông Y Sơn Niê (chồng bà H’Viên) có rất đông người ra vào thăm hỏi. Tiếng khóc của người thân làm cho không khí tang thương bao trùm cả khu xóm.

Hai ngày qua, ông Y Sơn nằm lặng trong phòng, không buồn ăn uống, bởi sự việc xảy ra quá đau lòng. Cùng một lúc người vợ của ông cùng 2 đứa cháu đã vĩnh viễn ra đi. Khi chúng tôi đến, ông Y Sơn cố gắng gượng ngồi dậy trò chuyện.

Đưa tay lau hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm, ông Y Sơn cho hay, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con của ông đi làm thuê ở xa, gởi 2 cháu H’Sơn và H’Su cho vợ chồng ông chăm sóc.

“Nay vào mùa nắng, các hồ đập cạn nên cứ chiều đến bà nhà tôi thường ra hồ mò cua, bắt ốc để cải thiện cuộc sống gia đình. Hôm xảy ra vụ việc, tôi bận công việc trong nhà nên cháu H’Sơn và H’Su cũng đi theo bà ra hồ chơi. Nào ngờ, khi đùa nghịch các cháu đã trượt chân ngã xuống hồ. Phát hiện sự việc bà nhà tôi hô hoán rồi nhảy xuống cứu nhưng không được...”, nói tới đây ông Y Sơn ôm mặt khóc nức nở.

Trong hai người cháu vắn số thì H’Su là cháu ngoại của bà H’Viên, còn H’Sơn là con của một người cháu họ bà Viên. Cách nhà ông Y Sơn không xa là nhà của ông Y Nuốt Niê (bố cháu H’Sơn) cũng chìm trong tang tóc. Tiếng khóc ai oán, đau đớn làm cho những người đến viếng không cầm được nước mắt. Theo anh Y Nuốt, vợ chồng anh có 4 người con trong đó H’Sơn là con gái út.

“Cả gia đình có tới 6 miệng ăn chỉ có 300 cây cà phê và nửa sào ruộng lúa nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê quanh năm để trang trải cuộc sống. Những lúc vợ chồng tôi đi làm, cháu thường về nhà bà H’Viên chơi với cháu H’Su. Cũng vì nghèo đói không có thời gian quan tâm các con nên mới xảy ra sự việc như thế này...”, anh Y Nuốt nói trong tiếng nấc nghẹn.

Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện, thị trấn đã đến chia buồn cùng gia đình. Hiện gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn nên các ban ngành của huyện đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người mất, thị trấn hỗ trợ thêm mỗi trường hợp 2 triệu đồng.“Đây là vụ tai nạn đuối nước thứ 6 trong hai năm qua và đều xuất phát từ việc trẻ ra sông, hồ chơi khi cha mẹ vắng nhà”, ông Châu cho biết thêm.

M.C

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 50

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ba-ba-chau-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-mo-oc-noi-dau-mang-ten-cai-ngheo-a268758.html