B. Bình Dương - Hà Nội: 'Điểm chết' của nhà vô địch

Thời điểm này, Hà Nội được đánh giá cao hơn cựu vương B. Bình Dương nhưng trên đấu trường châu lục, B. Bình Dương chinh chiến nhiều hơn và có số má hơn.

Hà Nội đến làm khách trước B. Bình Dương trong giai đoạn luôn chơi lấn lướt đối thủ trong suốt 90 phút chính thức nhưng mỗi khi đến thời gian bù giờ, họ thường ngã ngựa và đánh mất chiến thắng một cách đau đớn.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đau khổ hơn khi bị các đội bóng chiếu dưới như đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa gỡ 2-2, HA Gia Lai san bằng 1-1 và mới nhất là không thể soán ngôi đầu bảng do bị TP.HCM gỡ hòa 2-2, đều ở những giây cuối cùng. Nó như một bóng ma quanh quẩn khiến cầu thủ Hà Nội ngậm đắng nuốt cay, bởi lẽ ra họ mới là người xứng đáng có chiến thắng.

Trong khi đó, chủ nhà B. Bình Dương tại V-League đang phải giành giật từng điểm. Tuy nhiên, ở giải đấu mà họ có tính truyền thống cao hơn thì tuyển thủ Hồ Tấn Tài tự tin chia sẻ với AFC News: “Chúng tôi sẽ có cách ngăn cản sức mạnh tấn công của Hà Nội. Hà Nội rất mạnh trong tấn công với Văn Quyết, Omar Faye, Quang Hải. Ngăn chặn được sức tấn công của ba cầu thủ này thì B. Bình Dương sẽ thành công. Nhiệm vụ của toàn đội B. Bình Dương là vô hiệu hóa lối chơi đôi công của Hà Nội. Nếu chúng tôi ghi được bàn thắng ở hiệp 1 sẽ rất thuận lợi ở hiệp 2 và như thế sẽ tiếp tục tạo lợi thế ở lượt về”.

Lão tướng Anh Đức được xem là “gừng càng già càng cay” của chủ nhà B. Bình Dương trong trận đối đầu với Hà Nội. Ảnh: VFF

Lão tướng Anh Đức được xem là “gừng càng già càng cay” của chủ nhà B. Bình Dương trong trận đối đầu với Hà Nội. Ảnh: VFF

Trong thời điểm này, về yếu tố con người, B. Bình Dương khó so sánh với Hà Nội nhưng những yếu tố vô hình như kinh nghiệm của những cựu binh, sự đột biến và tỏa sáng của những cầu thủ trẻ như Tiến Linh hay Wander Luiz cùng yếu tố sân nhà có thể giúp họ san lấp những khoảng cách.

Ngược lại thì Hà Nội đang cố khắc phục “điểm chết” ở những giây cuối nhằm tạo ưu thế lượt đi. Đội trưởng Văn Quyết thường nhắc đến sự mất tập trung của cả đội, không chỉ riêng ở hàng phòng ngự. Anh cũng cho rằng phải khắc phục yếu huyệt chết người này, Hà Nội mới mong đá thắng B. Bình Dương ở mặt trận AFC Cup.

Chiều 31-7, cả B. Bình Dương lẫn Hà Nội buộc phải quên đi những trầy trật ở V-League, nơi mà Hà Nội cứ phải lo níu áo TP.HCM, còn B. Bình Dương thì vẫn đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cái danh của đội bóng từng lọt vào bán kết AFC Cup 2009 cũng là một động lực cho chủ nhà và chắc chắn họ không muốn dừng lại khi Hà Nội hơn về con người nhưng không hơn bản lĩnh và kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng kiểu chung kết AFC Cup khu vực ASEAN.

Chủ nhà B. Bình Dương có thể tấn công không mạnh mẽ như Hà Nội nhưng để tìm ít nhất một trận hòa tận dụng sự thiếu tập trung của đối phương hoàn toàn có thể trong tầm kiểm soát.

Nghĩa cử đẹp của B. Bình Dương

Lãnh đội CLB đã thông báo sẽ miễn phí vé cho năm thầy trò Trường Tiểu học Lộc Quang (Bình Phước) bị lừa mua vé giả ở trận TP.HCM - Hà Nội vòng đấu 18 V-League vừa qua. Nguyên do, hết vé bán chính thức ở sân Thống Nhất buộc thầy trò phải mua vé chợ đen với giá 350.000 đồng/vé nhưng khi vào sân, bảo vệ kiểm tra mới biết vé giả. Nghe câu chuyện buồn của năm thầy trò, CLB B. Bình Dương thương cảm đã thông tin trên trang Facebook muốn bù đắp cho họ xem một trận chung kết lượt đi AFC Cup của mình với Hà Nội vào chiều 31-7.

Nếu đội bóng nào vượt qua hai lượt trận chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ gặp CLB Altyn Asyr của Turkmenisan trong trận bán kết liên khu vực vào ngày 20-8. Đội thắng sẽ tiếp tục chơi chung kết với một đại diện đến từ Tây Á.

TẤN PHƯỚC - ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/b-binh-duong-ha-noi-diem-chet-cua-nha-vo-dich-848996.html