Australia và New Zealand kỷ niệm ngày Anzac

Hàng nghìn người Australia và New Zealand đã xuống đường để kỷ niệm ngày Anzac và vinh danh những người lính của hai nước đang phục vụ trên chiến trường.

Buổi lễ được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ ngày 25/4/1915, ngày đánh dấu hoạt động quân sự lớn đầu tiên của quân đội Australia và New Zealand tại bán đảo Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.

Hơn 10.000 binh lính đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng này, vì vậy Gallipoli đã trở thành một biểu tượng của sự dũng cảm và đã gắn kết tình đồng chí giữa hai nước. Lễ tưởng niệm cũng vinh danh những người lính Australia và New Zealand đang phục vụ ở khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, tại lễ tưởng niệm có sự tham dự của Thủ tướng New Zealand Bill English tại thủ đô Wellington, Thống đốc Patsy Reddy chia sẻ rằng 1 thế kỷ trước đây, New Zealand đã phải trả cái giá quá đắt khi hàng nghìn binh lính đã thiệt mạng tại chiến dịch Mặt trận phía Tây. “Lễ kỷ niệm ngày Anzac là nghi lễ trang trọng nhất dành cho những người đã hy sinh vì đất nước”, bà Reddy nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trong lễ tưởng niệm Anzac. (Nguồn: The Australian)

Mới đây, trong chuyến thăm tới căn cứ quân đội ở Afghanistan và Iraq, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã gửi lời cảm ơn tới các binh lính đang phục vụ tại Iraq, đồng thời tuyên dương sự cống hiến của họ trong công cuộc chống khủng bố.

Ông Turnbull cũng đã có cuộc gặp bất ngờ với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ James Mattis tại Kabul trong chuyến thăm không chính thức của ông Mattis tới căn cứ tại Afghanistan ngày 24/4.

Hiện nay, Australia có 270 quân nhân đồn trú tại Afghanistan và 780 binh lính tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả Iraq.

Bích Chi

(theo The Star Online)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/australia-va-new-zealand-ky-niem-ngay-anzac-48168.html