Aurora Sky Castner - cô gái người Mỹ sinh ra trong tù trúng tuyển Đại học Harvard

'Tôi được sinh ra trong tù' chính là cách Aurora Sky Castner (18 tuổi, đến từ Texas, Mỹ) mở đầu chủ đề bài luận của mình, giúp cô trúng tuyển vào Đại học Harvard.

Dù có tuổi thơ không mấy thuận lợi, Aurora Sky Castner vẫn thành công trúng tuyển vào Đại học Harvard. Ảnh: Conroe ISD

Dù có tuổi thơ không mấy thuận lợi, Aurora Sky Castner vẫn thành công trúng tuyển vào Đại học Harvard. Ảnh: Conroe ISD

Cô gái Mỹ trở thành sinh viên Đại học Harvard danh giá dù có tuổi thơ không trọn vẹn

18 năm sau khi sinh ra trong nhà tù ở bang Texas, Mỹ, Aurora Sky Castner đã tốt nghiệp hạng Nhất trong lớp và hạng Ba toàn trường Trung học Conroe. Sau khi tốt nghiệp trung học, nữ sinh dự định theo học tại Đại học Harvard vào mùa thu năm nay, New York Post đưa tin.

"Tôi sinh ra trong tù", đây là cách Castner mở đầu bài luận để nộp đơn vào Ivy League (nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ, trong đó có Đại học Harvard).

Sau đó, Castner đã trúng tuyển ngôi trường mơ ước thông qua việc nộp hồ sơ sớm. Castner cho biết, cô sẽ theo đuổi ngành Luật tại Đại học Harvard với mong muốn sau này sẽ trở thành một luật sư.

Chuyến tham quan khuôn viên Đại học Harvard vào tháng 3 năm 2022 đã thôi thúc khát khao được học tại Đại học Harvard của Castner cháy bỏng hơn bao giờ hết. Ảnh: NYP

Mẹ của Castner bị giam giữ vào thời điểm đang mang bầu cô. Sau khi chào đời trong nhà tù, cha đẻ của Castner đã đến đón và nuôi dưỡng con gái một mình. Kể từ đó, Castner và mẹ không còn giữ bất kỳ liên lạc nào.

Khi lớn lên, Castner theo cha chuyển nhà nhiều lần. Khi còn học tiểu học, giáo viên và nhân viên trường thấy được tiềm năng của nữ sinh nên đã giới thiệu cô với một chương trình cố vấn cộng đồng.

Tại đây, học sinh sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ, tư vấn và lắng nghe tâm sự về nhu cầu, nỗi lo lắng và mục tiêu trong tương lai.

Cố vấn của Castner trong chương trình này là bà Mona Hamby. Cũng giống nữ sinh 18 tuổi, Mona Hamby không sống cùng mẹ nên bà thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn và coi Castner như người thân trong nhà.

Qua một thập kỷ gắn kết, bà Mona Hamby đã trở thành người bạn quan trọng trong cuộc sống của Castner.

Khi làm cố vấn cho Castner, bà Mona Hamby nhận ra rằng, nữ sinh đang ở độ tuổi cần được hỗ trợ cũng như quan tâm nhiều hơn, không chỉ là vấn đề học tập mà cả các hoạt động thường ngày trong cuộc sống.

Vậy nên, Mona Hamby đã giúp Castner rất nhiều, từ việc chọn kính, cắt tóc, đi nha sĩ đến cho Castner đi trải nghiệm những hoạt động quen thuộc cho trẻ em như trại hè.

Ngoài ra, bà Mona Hamby còn biết sở thích đặc biệt của nữ sinh là đọc sách. Với sở thích như vậy, bà Mona Hamby đã nghĩ Castner chắc chắn là một cô gái thông minh sau này. Bà còn giữ cả tờ giấy ghi lại món ăn yêu thích của Castner là bánh tét.

Tháng 3 năm 2022, bà Mona Hamby đã đưa Castner đi tham quan khuôn viên Đại học Harvard. Chuyến đi đã thôi thúc khát khao được học tại ngôi trường danh tiếng này hơn bao giờ hết trong Castner, để rồi cô đã quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển.

Ngoài sự dẫn dắt của bà Mona Hamby, Castner còn được Giáo sư James Wallace của Đại học Boston tư vấn cách đăng ký vào Đại học Harvard. Đặc biệt, Giáo sư James Wallace đã gợi ý Castner kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong bài luận nhằm gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh.

Mục tiêu của Castner là lấy được tấm bằng cử nhân ngành Luật của Đại học Harvard. Ảnh: auroraskywho

Nghiêm túc với việc học tập để thực hiện ước mơ là sinh viên Đại học Harvard

Castner chia sẻ rằng, mọi thứ bà Mona Hamby giảng dạy đều có giá trị và ý nghĩa lớn đối với cô. Tuy nhiên, Castner cho biết, cô đã có suy nghĩ riêng về mục tiêu trong cuộc sống mà mình hướng đến trước khi tham gia chương trình cố vấn.

Xác định được ước mơ của bản thân, Castner tự rèn luyện học tập một cách nghiêm khắc. Đam mê đọc sách đã được Castner phát huy, duy trì ngay từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho sự nghiệp trong tương lai, Castner đã tham gia Chương trình Nhà khoa học của Học viện Nghề nghiệp Khoa học và Sức khỏe từ khi còn là học sinh cấp 2.

Theo Castner, điểm số có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân cô. Vì vậy, trong suốt quá trình học tập, Castner luôn cố gắng đạt được thành tích là tất cả các điểm đều đạt loại A.

Học kỳ mùa thu năm 2023, Castner sẽ chính thức nhập học tại Đại học Harvard. Nữ sinh cho biết mục tiêu của cô là lấy được tấm bằng cử nhân ngành Luật. Đồng thời, cô cũng nghiên cứu thêm về Tâm lý học và Triết học tại Đại học Harvard.

"Tôi rất hạnh phúc khi được theo học ở Đại học Harvard vào mùa thu. Ngoài ra, tôi cũng rất nóng lòng được gặp các bạn cùng lớp của mình", nữ sinh Castner hào hứng chia sẻ.

Nguồn: New York Post

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/aurora-sky-castner-co-gai-nguoi-my-sinh-ra-trong-tu-trung-tuyen-dai-hoc-harvard-179230607182324232.htm