ATM gạo Cần Thơ: Ai có đến cho, ai khó đến lấy

Đây là cây ATM gạo đầu tiên ở TP Cần Thơ nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với slogan: 'Ai có đến cho, ai khó đến lấy'.

Sáng 16-4, ATM gạo đã chính thức có mặt tại TP Cần Thơ hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn trong tình hình dịch COVID-19. Ở ATM gạo này, không chỉ có người khó khăn đến nhận gạo mà còn những mạnh thường quân cũng đến để góp thêm gạo ủng hộ.

Ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã có mặt tại cây ATM gạo (đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xếp hàng chờ đến lượt nhận gạo.

Người dân đứng xếp hàng nhận gạo nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân đứng xếp hàng nhận gạo nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân rửa tay kháng khuẩn trước khi lấy gạo. Tại đây cũng có trang bị khẩu trang y tế để người dân đeo.

Cũng như những cây ATM gạo khác, chỉ cần người dân đến đạp chân vào nút thì gạo sẽ tự động tuôn ra.

Mỗi người dân được lấy mỗi lần 1,5 kg gạo.

Những người đến nhận gạo đa số là người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Được biết cây ATM gạo này là do chủ cửa hàng in ấn Văn Thành Nam tự tay lắp ráp, lập điểm phát gạo tự động ngay trước cửa hàng mình.

Anh Văn Thanh Bình (35 tuổi, chủ cửa hàng in ấn Văn Thành Nam) cho biết: “Khi có lệnh giãn cách xã hội, những người nghèo, nhất là những người bán vé số họ rất khổ, nhìn rất đau lòng. Thấy được mô hình ATM gạo ở TP.HCM rất có ý nghĩa và trong khả năng mình làm được nên tôi quyết định làm. Ai có gạo thì mang đến, ai khó khăn thì đến lấy. Không ngờ nó có sức lan tỏa đến vậy. Thấy bà con đến đông và người hỗ trợ cũng nhiều, tôi càng biết việc làm của mình là quá đúng”.

ATM phát gạo tự động có cấu tạo khá đơn giản, chi phí lắp ráp khoảng 2 triệu đồng.

Theo anh Bình, chỉ trong buổi sáng anh đã nhận hơn 3 tấn gạo từ hơn 20 cá nhân và đơn vị đóng góp cho cây ATM. Đồng thời, anh Bình cho biết đang có ý định mở rộng thêm nhiều cây ATM nữa trên khắp địa bàn TP Cần Thơ để giúp đỡ được nhiều bà con hơn.

Các nhà hảo tâm tiếp gạo cho cây ATM.

Chút lát là có xe tiếp gạo đến. Chỉ trong buổi sáng, các mạnh thường quân đã tiếp thêm hơn 3 tấn gạo.

Lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên cũng đến hỗ trợ nhiệt tình.

Bà Nguyễn Thị Hường (60 tuổi) đi rửa chén thuê cho quán ăn chỉ được 50.000 đồng/ngày. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã phải nghỉ việc đến nay, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hường rơm rớm nước mắt khi nhận được gạo.

“Nghe ở đây có máy ATM phát gạo nên tôi chạy ra xin liền. Rất là vui. Tuy không có bao nhiêu nhưng tôi thật sự rất vui và cảm động, vì mình đang khổ mà được cho gạo như vầy thì biết ơn lắm” - bà Hường rưng rưng nói.

Những hạt gạo nghĩa tình góp phần giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi) cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhận được gạo từ cây ATM. “Tôi ở tuốt bên xóm Chài (quận Cái Răng) á. Nghe mọi người truyền tay ở đây có phát gạo nên tôi đi qua liền. Mấy ngày nay không bán vé số được khó khăn lắm, nay nhận được phần gạo này tôi mừng lắm và cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ” - bà Yến chia sẻ.

Tin và ảnh: HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/atm-gao-can-tho-ai-co-den-cho-ai-kho-den-lay-905958.html