Atletico hòa Man City trong một trận đấu nhiều pha 'ẩu đả'

Trận lượt về vòng tứ kết Champions league giữa Atletico và Man City vào rạng sáng 14/4 không có bàn thắng nào được ghi nhưng lại gây ấn tượng bởi các hành động thô bạo giữa các cầu thủ hai bên.

Man City hành quân tới Tây Ban Nha làm khách trước Atletico Madrid với lợi thế là thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi. Pep team có đôi chút khó khăn khi nhập cuộc trước đại diện Thủ đô Tây Ban Nha nhưng sau đó nắm lại thế trận và dồn ép ngược đội chủ nhà. Dẫu vậy, các nhà đương kim vô địch Premier league không tận dụng được cơ hội để có thêm bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Atletico cố gắng dâng cao và tạo ra sức ép nhưng vấp phải hàng thủ cũng chơi tập trung và có tổ chức của đội khách. HLV Simeone cố gắng tăng cường sức mạnh tấn công với việc tung Correa, De Paul và Carrasco vào sân song không tạo ra sự khác biệt trước một hàng thủ chơi lăn xả của các vị khách.

Trận đấu lượt về giữa Atletico và Man City tại Champions leauge không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu lượt về giữa Atletico và Man City tại Champions leauge không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 (tổng tỷ số 0-1 cho Man City), đại diện nước Anh vào bán kết trong khi Atletico phải dừng bước. Trong khi trận đấu vắng bóng bàn thắng thì lại thừa thãi nhưng pha va chạm. Điển hình như pha chơi tiểu xảo của Felipe với Foden, khi thấy cầu thủ của Man City nằm sân, Savic nóng nảy lao vào kéo cổ, túm áo Foden lôi dậy. Hành động này khiến cầu thủ 2 bên lao vào nhau.

Kết quả là trọng tài phải rút ra 3 thẻ vàng với Savic, Ake và Felipe (với riêng Felipe nhận thẻ vàng thứ 2 tương đương với thẻ đỏ nên phải rời sân). Mọi chuyện không dừng lại ở đó khi lực lượng an ninh phải ra tay để ngăn chặn hai bên lao vào nhau ăn thua đủ trong đường hầm.

Khi cả đội khách và chủ nhà đều "bất lực" trước khung thành của nhau.

Joao Felix (trái) và Luis Suarez không thể giúp Atletico đảo ngược kết quả trận lượt đi và đành nhìn đội nhà bị loại tại Champions leauge.

Tuy vậy cuộc đối đầu trên sân Wanda Metropolitano lại gây chú ý bởi các pha phạm lỗi và va chạm giữa cầu thủ 2 bên. Trong ảnh Foden nằm sân đau đớn sau pha va chạm của Felipe cuối trận.

Tình huống này sau đó đã châm ngòi cho một pha lộn xộn giữa cầu thủ 2 bên.

Tình huống Savic húc đầu về Sterling sau đó...

Với hành vi chơi tiểu xảo với Foden, Felipe nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Trước đó cầu thủ này cũng là người khiến tiền vệ Man City phải băng đầu.

Trận đấu này không có bàn thắng nhưng rất nhiều thẻ phạt. 4 thẻ vàng (bao gồm cả HLV Simeone) và 1 thẻ đỏ của Atletico, cộng với 5 thẻ vàng của Man City. Đặc biệt, từ phút 85 trở đi, có tới 8 thẻ vàng được rút ra.

Cảnh cầu thủ hai bên suýt lao vào nhau ẩu đả trong đường hầm buộc nhân viên an ninh phải cản thiệp.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/atletico-hoa-man-city-trong-mot-tran-dau-nhieu-pha-au-da-i650189/