Atletico biến Liverpool thành cựu vương ngay tại thánh địa Anfield

Liverpool đã chính thức trở thành cựu vương Champions League sau thất bại cay đắng trước Atletico Madrid ngay tại thánh địa Anfield.

Morata ấn định chiến thắng cho Atletico trước Liverpool.

Morata ấn định chiến thắng cho Atletico trước Liverpool.

Atletico Madrid đã chính thức biến Liverpool thành cựu vương Champions League bằng chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận tại vòng 1/8.

Đoàn quân của Diego Simeone thắng 1-0 ở sân nhà và tiếp tục tạo nên cú sốc khi ngược dòng thắng 3-2 sau 120 phút căng thẳng tại thánh địa Anfield.

Chiến thắng này giúp cho Atletico thẳng tiến vào vòng tứ kết Champions League sau hai mùa giải liên tiếp.

Còn với Liverpool-Juergen Klopp, họ đã phải ngậm ngùi dừng bước ngay trên sân nhà sau khi đã có một năm vô cùng thăng hoa tại chính đấu trường danh giá này.

Liverpool bị loại khỏi 2 giải đấu chỉ trong vòng 1 tuần.

Đáng chú ý, đây là đấu trường thứ 2 liên tiếp mà The Kop bị loại chỉ trong ít ngày. Trước đó, họ dừng bước ở vòng 5 FA Cup sau khi để thua Chelsea.

Trận "đại chiến trong mơ" tại Anfield đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ khi cả hai đội thi đấu cống hiến và máu lửa.

Liverpool đã có được điều mà họ muốn đó là bàn thắng của Georginio Wijnaldum, qua đó gỡ hòa 1-1 sau hai lượt trận và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Trong hơn 30 phút hiệp phụ, "bữa tiệc bóng đá" mới thực sự tung bừng khi cả Liverpool và Atletico chơi "ăn miếng trả miếng" và đã có đến 4 bàn thắng được ghi.

The Kop đã có được ưu thế nhất định khi Roberto Firmino hạ thủ thành Jan Oblak ở phút 94 sau hai pha dứt điểm, để dẫn trước 2-1 sau hai lượt trận.

Liverpool đã có lợi thế để giành vé đi tiếp sau bàn thắng của Firmino.

Tuy nhiên, niềm vui và lợi thế của Liverpool chỉ tồn tại đúng 3 phút trước khi Adrian mắc sai lầm đáng trách.

Thủ môn này đã có pha chuyền bóng lên bất cẩn tạo cơ hội cho Marcos Llorente dứt điểm vào góc xa làm tung lưới Liverpool gỡ hòa 2-2.

Đến phút 105, Marcos Llorente tiếp tục tỏa sáng với cú sút quá hiểm hóc giúp Atletico vươn lên dẫn 3-2. Nhưng, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng.

Phút 120, Alvaro Morata đã khép lại đêm buồn cho cựu vương Liverpool bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 sau hai lượt trận trong tình huống đối mặt với Adrian.

Marcos Llorente tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Liverpool.

Huy Khánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/liverpool-thanh-cuu-vuong-sau-that-bai-cay-dang-tai-anfield/627954.vnp