Atletico 2-0 Juventus: 'Lão bà' vẫn gục ngã dù được VAR hỗ trợ

Dù 2 lần được VAR trợ giúp nhưng rốt cuộc Juventus vẫn không thể tránh nổi thất bại đau điếng ở Wanda Metropolitano, cơ hội đi tiếp của 'Lão bà' là rất mong manh.

Cuộc so tài Atletico-Juventus được coi là cân tài cân sức nhất ở vòng 1/8 Champions League. Đây là hai đội bóng đã hai lần vào chung kết trong 6 mùa giải gần đây nhất và lực lượng khá cân bằng.

Tuy nhiên với sự hiện của C.Ronaldo, "Lão bà" đã nhập cuộc có phần nhỉnh hơn đôi chút. Ngay ở phút thứ 9, Cris Ronaldo đã buộc thủ thành Oblak phải trổ tài cứu thua với cú sút phạt đầy uy lực dù điểm đặt bóng ở khá xa.

Atletico Madrid đã tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà để có được chiến thắng tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. (ảnh IT)

Atletico Madrid đã tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà để có được chiến thắng tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. (ảnh IT)

Nhưng càng thi đấu, Atletico Madrid càng cho thấy họ là đội bóng được tổ chức cực tốt, đặc biệt trong phòng ngự. Không chỉ vô hiệu hóa CR7 và hàng công Juve, Rojiblancos còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm.

Thậm chí ở Phút 29, nhờ công nghệ VAR, Juventus đã thoát khỏi một quả 11m oan uổng. Trong tình huống này Diego Costa đã cực kỳ khôn ngoan khi chạy vào vòng cấm địa đội khách mới ngã sõng xoài trên mặt cỏ sau tác động nhẹ hều từ phía sau của De Sciglio.

Ban đầu trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng với sự hỗ trợ của VAR thì quyết định được thay đổi sau đó một cách chuẩn xác tuyệt đối. Dẫu vậy, Griezmann vẫn đe dọa được cầu môn Juventus bằng cú sút phạt trực tiếp khá hiểm ở sát vạch 16m50 và Szczesny đã phải bay người cứu thua.

Dẫu vậy, nhìn chung hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ, không có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt được 2 đội tạo ra. Sự thận trọng của hai đội khiến những phút tiếp theo không có nhiều cơ hội được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và Atletico chịu tổn thất khi cả tiền đạo Diego Costa và tiền vệ Thomas Partey đều nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc sẽ vắng mặt ở trận lượt về tại Juventus Arena ngày 13/3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, chủ nhà Atletico là những người nhập cuộc tốt hơn. Tiền đạo Diego Costa có 2 cơ hội rất ngon ăn ở các phút 50 và 53 nhưng không thể tận dụng thành công.

Phút 50 chân sút người Tây Ban Nha dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn Szczesny. 3 phút sau, Costa làm tốt hơn, khi cú sút của anh đi trúng khung thành, nhưng lần này thủ môn Szczesny đã chơi xuất thần khi khẽ chạm 5 đầu ngón tay để đưa bóng đi trúng xà ngang cứu thua cho Juventus.

Phút 70, một lần nữa VAR trở thành nhân vật chính của trận đấu. Filipe Luis tạt bóng mẫu mực từ cánh trái và Morata bật cao đánh đầu tung lưới Szczesny. Dù từng có vài mùa khoác áo Juventus khá thành công song Morata chẳng có vẻ gì muốn tri ân đội bóng cũ khi vẫn tưng bừng ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên với sự xuất hiện của VAR thì các cầu thủ nên xem xét lại việc ăn mừng mỗi khi lập công bởi rất có thể trở thành "tẽn tõ" và Morata đã rơi vào trường hợp này. Chẳng là, nhờ VAR mà Morata bị phát giác đã có hành vi trái phép với Chiellini khi thực hiện cú đánh đầu và sau khi trực tiếp ra ngoài đường pitch xem lại pha bóng trên màn hình tivi, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng.

Juventus đã may mắn thoát thua ở nhiều tình huống nhưng cuối cùng, họ vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Phút 78, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Jose Gimenez đã nhanh chân sút tung lưới Szczesny, đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng với bàn thua đầu tiên, Juventus lại phải nhận thêm 1 bàn thua nữa vào phút 83. Lần này, một trung vệ khác của Atletico, Diego Godin đã ghi tên mình lên bảng điện tử với cú dứt điểm tinh tế ở góc hẹp.

Những phút cuối trận, Juventus nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng không thành công và chấp nhận thất bại 0-2. Với kết quả này, Ronaldo và các đồng đội đang đứng trước viễn cảnh sớm dừng chân ngay vòng 1/8.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/atletico-2-0-juventus-lao-ba-van-guc-nga-du-duoc-var-ho-tro-87503.html