'Asura': Cú lỗ nặng của điện ảnh Trung Quốc, rút khỏi rạp chỉ sau 3 ngày công chiếu

Được đầu tư hơn 112 triệu USD, thai nghén trong 6 năm trời, quy tụ toàn diễn viên tên tuổi, được kỳ vọng là bom tấn lớn nhất điện ảnh Trung Hoa, nhưng Asura (A Tu La) lại trở thành thảm họa phòng vé và ê chề rút khỏi rạp chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Asura (A Tu La) là bộ phim viễn tưởng thần thoại, lấy cảm hứng từ hình tượng một vị thần trong Phật giáo, do Trương Bằng làm đạo diễn.

Bối cảnh phim là thời đại xa xưa, A Tu La vương (vua Asura) ba đầu sáu tay muốn hủy diệt Thiên giới, thay đổi vòng luân hồi sinh tử các giới. Nhưng ý định đó đã thất bại, Asura mất đi một đầu và bị đưa về Ngục giới. Trăm năm sau, Asura lại mưu đồ đại chiến Thiên giới, để làm được điều đó, y phải tìm bản thể để hợp thể.

Đã từng gặt hái thành công lớn với bộ phim điện ảnh Họa Bì 2, song Asura mới chính là bộ phim đầu tiên mà Trương Bằng đứng ở vai trò đạo diễn.

Phim đã được chuẩn bị suốt 6 năm ròng, với chi phí sản xuất được đầu tư bởi tập đoàn Alibaba của tỉ phú Jack Ma. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như ảnh đế Lương Gia Huy, Lưu Gia Linh, Ngô Lỗi, Minh Đạo, Trượng Nghệ Thượng....

Trước khi công chiếu, Asura vẫn được kỳ vọng sẽ là bom tấn xô đổ mọi kỷ lục của điện ảnh Trung Hoa. Tuy nhiên, hiện thực lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Sau ngày công chiếu đầu tiên (13/7), Asura đã lọt top 3 phim ăn khách sau Tà không thắng chính Tôi không phải thần dược. Nhưng ngay sau đó, những ý kiến chê bai, gạch đá, phẫn nộ thi nhau đổ xuống phim.

Trang Maoyan chỉ chấm Asura 4,9 điểm và Douban là 3,1 điểm trên thang điểm 10. Đây là những điểm số thực sự tồi tệ đối với một bộ phim điện ảnh. Doanh thu phòng vé của bộ phim những ngày này thậm chí chưa đạt 50 triệu CNY.

Theo đánh giá của người xem, thất bại của Asura chủ yếu đến từ việc các màu sắc văn hóa trong phim quá hỗ lốn. Phim không mang những đặc trưng của văn hóa phương Đông huyền bí như mong đợi, mà lại Tây - Ta vô cùng lẫn lộn, khó nuốt.

Đội ngũ làm phim và nghệ thuật được đạo diễn Trương Bằng tập hợp chủ yếu đến từ Hollywood. Việc không am hiểu văn hóa phương Đông của những người làm phim đã biến một tác phẩm điện ảnh Trung Quốc thành một tác phẩm pha trộn Đông - Tây rất nửa mùa.

Một bộ phim dù có lớp vỏ đẹp đẽ đến mấy nhưng nội dung nông cạn, kém cỏi thì cũng không thể cứu vãn được chung cuộc. Ngay cả phục trang nhân vật trong phim cũng bị đánh giá là kém thẩm mỹ, không phù hợp văn hóa phương Đông.

Tạo hình của nhân vật nữ chính (Trương Nghệ Thượng thủ vai) bị chê tơi tả.

Sau 3 ngày công chiếu và thất bại ê chề tại phòng vé, nhà sản xuất công bố rút Asura ra khỏi hệ thống rạp chiếu phim ở Trung Quốc. Trả lời báo giới về hành động đột ngột này, đại diện đơn vị đầu tư của bộ phim cho biết:

“Bản thân Asura không có vấn đề, vì thế không có chuyện bộ phim được rút khỏi hệ thống rạp để chỉnh sửa như nguồn tin lan truyền trên các diễn đàn. Xuất phát điểm khiến nhà sản xuất chủ động rút bộ phim khỏi hệ thống rạp là vì sự bất công của trang Douban đối với Asura”.

4 lý do khiến 'Vườn sao băng 2018' bị ném đá dữ dội

Nguyên Hạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/asura-cu-lo-nang-cua-dien-anh-trung-quoc-rut-khoi-rap-chi-sau-3-ngay-cong-chieu-53768.html