Aston Villa trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 3 năm vắng mặt

Quyết tâm thi đấu cao độ cùng dàn cầu thủ chất lượng hơn, Aston Villa đã đánh bại Derby County trong trận chung kết play-off thăng hạng, qua đó giành tấm vé cuối cùng sau Norwich City và Sheffield United để có mặt ở Premier League mùa giải tới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Wembley, các cầu thủ Aston Villa đã lập tức tổ chức các pha tấn công về phía đối phương. Đoàn quân của HLV Dean Smith đã có những cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc là Axel Tuanzebe và Jack Grealish đều không thể dứt điểm trúng đích.

Bên kia chiến tuyến, Derby County chủ động chơi phòng ngự, lùi sâu về phía sân nhà khiến cho Aston Villa gặp nhiều khó khăn trong những pha lên bóng. Thế trận giằng co kéo dài gần hết hiệp 1. Khi mà tất cả các CĐV cũng như Ban huấn luyện hai đội nghĩ về tỉ số hòa trong 45 phút đầu tiên thì bất ngờ cầu thủ Anwar El Ghazi bên phía Villa có pha bay người đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng ghi bàn thắng vào lưới Derby County. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Frank Lampard vùng lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Còn phía đối thủ, họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phòng ngự phản công đầy khoa học. Chính điều này đã giúp Aston Villa kiểm soát bóng chắc chắn trước khi tung ra đòn “hồi mã thương”.

Phút 59, El Ghazi tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha lên bóng tốc độ bên cánh trái rồi ngoặt bóng vào trung lộ và tung ra cú nã đại bác về phía thủ thành Kelle Roos, bóng bật ra và John McGinn có mặt đúng lúc đánh đầu nâng tỉ số lên 2 - 0.

Dù nỗ lực hết sức nhưng Derby County không thể lật ngược thế cờ. Ảnh: Getty

Sau hai bàn thua, Derby County dồn toàn lực tấn công để có được bàn thắng. Và cuối cùng họ cũng có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 2 ở phút thứ 81 do công của Jack Marriott. Nhưng đó cũng là toàn bộ những gì mà Derby làm được ở nửa cuối trận đấu, dù cho có đến 7 phút bù giờ.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Aston Villa vui sướng vì đã giành quyền thăng hạng. Ảnh: Getty

Thắng chung cuộc 2 - 1 ở trận đấu có giá trị đến 180 triệu bảng Anh ( được coi là trận đấu đắt giá nhất thế giới), Aston Villa đã chính thức giành quyền quay trở lại giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù, nơi mà họ đã vắng bóng 3 năm qua. Còn với Derby County, Frank Lampard và các học trò phải tiếp tục chơi tại Championship. Sau trận đấu, cựu thủ quân của CLB Chelsea chia sẻ: “Chúng tôi đã mắc một vài sai lầm tạo cho họ cơ hội có bàn thắng dẫn trước. Bước sang hiệp 2 chúng tôi lại một lần nữa để thủng lưới. Nỗ lực của toàn đội chỉ giúp tôi có 1 bàn thắng danh dự cuối trận. Tôi rất thất vọng vì kết quả này nhưng tự hào vì các học trò của tôi. Họ đã chiến đấu đến cùng ở trận đấu hôm nay và suốt chiến dịch mùa giải này.”

Hoàng Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/aston-villa-tro-lai-giai-ngoai-hang-anh-sau-3-nam-vang-mat-post62611.html