Astana 2-1 M.U: Thua ngược, M.U nguy cơ mất ngôi đầu bảng

Do đã giành vé đi tiếp sớm trước 2 vòng, M.U thoải mái cất nhiều trụ cột ở nhà khi tới làm khách trên sân của Astana. Dù mở được tỷ số trước, cuối cùng họ lại để thua ngược 1-2 vì những sai lầm đáng trách nơi hàng thủ. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bàn thắng

Astana: Shomko (55'), Bernard (62', phản lưới nhà)

M.U: Lingard (10')

Đúng như những gì đã hứa trước trận, HLV Solskjaer mạnh dạn tung ra sân 3 cầu thủ trước đó chưa từng đá cho đội 1 M.U là Ethan Laird (18 tuổi), Dishon Bernard (19 tuổi) và Dylan Levitt (19 tuổi). Dẫn dắt dàn sao trẻ Quỷ đỏ là thủ quân Jesse Lingard mới 26 tuổi.

Không mất nhiều thời gian, Lingard đã chứng tỏ được vai trò đầu tầu khi giúp M.U khai thông thế bế tắc chỉ sau 10 phút bóng lăn. Đón đường chuyền ra từ cánh trái của Luke Shaw, cầu thủ này đã khống chế hợp lý trước khi tung cú dứt điểm đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng nằm gọn trong lưới Astana.

Đây là bàn thắng đặc biệt ý nghĩa với Lingard, bởi cuối cùng anh cũng "thông nòng" sau 29 trận tịt ngòi liên tiếp. Trong năm 2019, cầu thủ mang áo số 14 mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn cho M.U. Đáng chú ý, bàn đầu tiên đã diễn ra cách đây tận 307 ngày.

Bàn thắng dẫn trước giúp tinh thần của các cầu thủ trẻ M.U lên cao. Chỉ trong vòng có 2 phút (từ phút 19 đến 21), Lingard có thêm 2 cơ hội dứt điểm nhưng những cú đá của anh đều đi không trúng đích.

Khá ngạc nhiên là sau 2 tình huống thót tim này, Astana lại bất ngờ giành lại thế trận và tỏ ra lấn lướt so với M.U. Từ chỗ gặp khó khăn trong việc lên bóng, đội chủ nhà đã khiến hàng thủ đội bóng áo đỏ phải làm việc vất vả hơn mới không để lọt lưới sau những cú dứt điểm của Rotariu hay Khizhnichenko.

Với những gì diễn ra, có lẽ M.U phải cảm ơn thần may mắn mới giữ được lợi thế mong manh khi bước vào giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, hậu vệ Bernard của họ trong nỗ lực phá đường căng ngang từ cánh phải suýt nữa đã đưa bóng thẳng về lưới nhà ở phút 48.

Đến phút 53, bước ngoặt trận đấu diễn ra khi Tahith Chong không hiểu tại sao lại có thể đá ra ngoài dù đã được Shaw dọn cỗ và phía trước anh chỉ còn khung thành đã hoàn toàn rộng mở. Chắc hẳn cầu thủ người Hà Lan này phải rất tiếc nuối bởi chỉ 2 phút sau, Astana đã tìm được bàn thắng gỡ hòa.

Trong tình huống này, Shomko đã khôn khéo sút bóng từ góc hẹp đưa bóng đi xuyên qua chân của hậu vệ Bernard làm bó tay thủ thành 36 tuổi Lee Grant. Trong ngày ra mắt đội 1 M.U, Bernard đã có trận đấu thảm họa bởi đến phút 62 anh lại để bóng đập người đi vào lưới sau đường căng ngang đầy khó chịu từ cánh phải của Rukavina.

Bị đẩy vào tình thế khó, các học trò trẻ tuổi của HLV Solskjaer đã tỏ ra lúng túng thấy rõ. Trong những phút còn lại, họ cũng tạo ra được những cơ hội rõ ràng nhưng cả Gomes lẫn Greenwood đều không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Eric.

Bên phần sân đối diện, Astana cũng nhiều lần uy hiếp được khung thành M.U nhờ việc hàng phòng ngự đội khách thường xuyên mắc sai sót. Đáng kể nhất là tình huống Sigurjonsson trong tư thế không bị ai kèm lại sút bóng chệch cột dọc ở phút 73.

Không có bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại đồng nghĩa với việc M.U đã phải nhận thất bại đầu tiên sau 5 vòng. Trận thua này không khiến Quỷ đỏ tuột vé đi tiếp, nhưng họ có nguy cơ để mất ngôi đầu bảng L nếu AZ Alkmaar đánh bại được Partizan Belgrade trong trận đá muộn.

Chuyển sang diễn biến ở bảng C, Basel đã lỡ cơ hội vượt qua vòng bảng sớm trước một vòng khi để thua 0-1 trên sân của Krasnodar. Với việc Getafe đánh bại Trabzonspor với tỷ số tương tự ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ Basel chỉ còn hơn Krasnodar và Getafe có đúng 1 điểm (10 so với 9).

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201911/astana-2-1-mu-thua-nguoc-mu-nguy-co-mat-ngoi-dau-bang-2462490/