Asian Cup: Ba tân binh đuối sức

Ba đội bóng Kyrgyzstan, Philippines và Yemen lần đầu góp mặt đấu trường châu lục lại phải đương đấu với các 'ông lớn' Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran nên chịu thất bại là điều khó tránh.

Sai lầm của thủ môn Kyrgyzstan đã "biếu không" cho Trung Quốc (áo đỏ) bàn thắng.

Tối 7/1, tại Asian Cup có 3 trận đấu. Ở bảng C, đội bóng Trung Á Kyrgyzstan gặp Trung Quốc, Philippines gặp đương kim Á quân Hàn Quốc, còn ở bảng D, Yemen gặp Đội tuyển Iran.

Đây quả là các cặp đấu chênh lệch về cả trình độ lẫn kinh nghiệm khi Kyrgyzstan, Philippines, Yemen đều là những đội bóng lần đầu dự Asian Cup. Trong khi đó, Trung Quốc là đội từng dự 12 kỳ với 2 chức Á quân; Hàn Quốc là đương kim Á quân, còn Iran là đội bóng từng 3 lần vô địch và họ đang nuôi mộng giành chức vô địch lần này.

Trong 3 trận đấu này, đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Kyrgyzstan.

Dù được đánh giá là mạnh hơn nhưng bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây có vẻ chựng lại và điều đó phần nào bộc lộ qua trận gặp Kyrgyzstan.

Ở hiệp 1, tân binh Kyrgyzstan đã gây cho đội Trung Quốc vô vàn khó khăn với cách di chuyển nhanh, phối hợp khéo léo, phòng ngự chặt trong khi các cầu thủ Trung Quốc di chuyển nặng nề và bộc lộ “tử huyệt” ở hàng thủ.

Chính vì vậy, phút 42, nhận bóng từ pha ném biên bên ngoài vòng cấm, Akhlidin Israilov thực hiện cú vô lê sấm sét khiến thủ môn Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng.

Những tưởng Kyrgyzstan sẽ duy trì được lợi thế này nhưng thủ môn đội bóng Trung Á đã mắc sai lầm liên tiếp khiến đội nhà bại trận.

Phút 50, Trung Quốc được hưởng pha phạt góc. Bóng bay về phía cầu môn của Kyrgyzstan tưởng như vô hại nhưng thủ môn Pavel của Kyrgyzstan không đấm bóng mà lại dùng tay giập trái bóng từ mép xà ngang khiến trái bóng lọt vào cầu môn. Sau đó, vào phút 77, từ đường chuyền vượt tuyến, một cầu thủ Trung Quốc thoát xuống trong khi thủ môn Pavel đã ra lỡ trớn nên cầu môn bỏ trống và Trung Quốc dễ dàng sút tung lưới Kyrgyzstan lần nữa.

Thua trận, các cầu thủ Trung Á chỉ còn biết tự trách mình.

Các cầu thủ Philippines (áo trắng) đã gây không ít khó khăn cho đương kim Á quân Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Ở trận đấu cùng bảng C diễn ra sau đó, đương kim Á quân Hàn Quốc gặp Philippines. Do lực lượng vượt trội nên Hàn Quốc chiếm thế thượng phong ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson dường như đã “lột xác” sau AFF Cup nên trong hiệp 1, Philippines hoàn toàn vô hiệu hóa những pha tấn công của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Philippines còn tạo được vài cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, sang hiệp 2, Hàn Quốc chơi thanh thoát hơn và liên tiếp mở các pha tấn công. Dù cố gắng hết sức nhưng cũng phải đến phút 67 (hiệp 2), Hàn Quốc mới ghi được bàn thắng và đây cũng là kết quả chung cuộc.

Đội tuyển Yemen (áo đỏ) nhận thất bại nặng nề trước Iran ngay trận ra quân. Ảnh: AFC

Trận đấu muộn nhất tối 7/1 là cuộc đối đầu của 2 đội bảng D giữa Iran và Yemen.

Với quyết tâm giành ngôi vô địch Asian Cup 2019 nên ngay từ đầu trận, Iran đã phô diễn sức mạnh trước các cầu thủ Yemen còn ngỡ ngàng, "lạ nước lạ cái" với sân chơi châu lục.

Ngay trong hiệp 1, từ phút 12, Iran đã mở tỷ số. Sau đó, các cầu thủ Iran còn ghi được thêm 2 bàn vào phút 24 và phút 26.

Sang hiệp 2, cũng vẫn với những pha tấn công vũ bão, các cầu thủ Iran ghi được 2 bàn thắng nữa và chung cuộc, Iran thắng 5-0.

Với chiến thắng này, Iran là đội bóng đầu tiên ghi được 5 bàn thắng tại Asian Cup 2019, trong đó, cầu thủ Mehdi Taremi dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn với 2 bàn thắng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran chính là đối thủ mạnh nhất bảng D. Trận thắng “hủy diệt” Yemen là lời cảnh báo sớm với các cầu thủ Iraq và Việt Nam.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/asian-cup-ba-tan-binh-duoi-suc/356422.vgp