Asian Cup 2019: Tân binh không thể 'nổi loạn'

ĐT Iran "vùi dập" không thương tiếc tân binh Yemen.

ĐT Iran "vùi dập" không thương tiếc tân binh Yemen.

Kyrgyzstan gây sự ngạc nhiên cho người hâm mộ khi ghi bàn trước vào đội bóng được đánh giá là mạnh hơn Trung Quốc vào phút thứ 42, nhưng cũng chỉ có vậy. Sự non nớt của tân binh này sớm bộc lộ ngay sau đó, khi ở phút 50, từ một quả phạt góc tưởng chừng như vô hại của đối thủ, thủ môn Pavel của Kyrgyzstan dùng tay giập bóng từ mép xà ngang khiến bóng lọt vào cầu môn. Lại là thủ môn Pavel ra lỡ trớn để đội bóng trên cơ Trung Quốc dễ dàng kết liễu Kyrgyzstan ở phút 70.

Với Yemen, họ không thể làm gì hơn trước ứng cử viên vô địch Iran. Ngỡ ngàng, "lạ nước lạ cái" với sân chơi châu lục, tân binh này nhận bàn thua sớm từ phút 12, để sau đó, họ lọt lưới thêm 4 bàn nữa trước khi trận đấu kết thúc.

Gương mặt tân binh gây sự ngưỡng mộ lại đến từ Đông Nam Á. Đó là Philippines của HLV tên tuổi Sven-Goran Eriksson. Gặp đương kim Á quân Hàn Quốc tỏ ra già rơ hơn, ĐT Philippines kiên cường phòng thủ và có những đường phản công sắc nét. Phải đến nửa hiệp 2, trước sức ép liên tục, họ mới chấp nhận chịu thất thủ với tỷ số tối thiểu 0-1.

Những đại gia của bóng đá châu Á không cho lớp hậu sinh "nổi loạn". Điều này thật dễ hiểu bởi không chỉ vì các tân binh thua kém về đẳng cấp mà Asian Cup là giải đấu danh giá mà các đội bóng hàng đầu châu lục có thể chia sẻ danh hiệu lớn nhất khi không thể đua tranh "vương vị" World Cup với những ông lớn của bóng đá châu Âu?

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200820_asian-cup-2019-tan-binh-khong-the-noi-loan-.aspx