ASIAD 18: Son Heung-min vào sân, Olympic Hàn Quốc vẫn gục ngã trước Malaysia

Ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nam ASIAD 18, đội tuyển Olympic Malaysia đã gây bất ngờ cực lớn khi vượt qua đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc 2-1 dù siêu sao Son Heung-min đã vào sân từ băng ghế dự bị.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Olympic Malaysia đã có được 3 điểm khi thắng Olympic Kyrgryzstan 3-1. Nhưng màn thể hiện ấy tất nhiên không đủ độ hoành tráng so với Olympic Hàn Quốc, đội đã đánh bại Olympic Bahrain 6-0 dù siêu sao Son Heung-min không ra sân.

Trước giờ bóng lăn, HLV Ong Kim Swee của Olympic Malaysia mạnh miệng tuyên bố: Olympic Malaysia sẽ quyết tâm và đủ khả năng giành chiến thắng trước Olympic Hàn Quốc. Ai cũng tưởng, ông Swee chỉ nói cho… vui để lên dây cót tinh thần các học trò, nhưng diễn biến trên sân cho thấy, Olympic Malaysia thực sự đáng gờm.

Son Heung-min đã buộc phải vào sân, nhưng Olympic Hàn Quốc vẫn bại trận

Ở trận này, Olympic Hàn Quốc ngoài việc tiếp tục để Son Heung-min ngồi dự bị, họ còn không sử dụng thủ môn đã bắt chính trận đầu (và cũng bắt chính tại World Cup 2018) là Jo Hyeon-woo. Đứng trong khung thành của Olympic Hàn Quốc là Song Bum-keun và ngay lập tức, thủ môn này chứng tỏ, đó là một lựa chọn sai lầm.

Ngay phút thứ 5, từ một tình huống bóng dài không có gì nguy hiểm, Song Bum-keun băng ra bắt bóng không dính, để Rasid Safawi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Olympic Malaysia. Có bàn dẫn trước, Olympic Malaysia càng tự tin hơn trong việc triển khai lối chơi phòng ngự - phản công.

Theo thống kê, đại diện của Đông Nam Á chỉ kiểm soát bóng trong 35% thời gian thi đấu của hiệp một, nhưng họ đã kiên cường bẻ gãy mọi pha công thành của Olympic Hàn Quốc. Bất ngờ nhân đôi khi ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một, lại là Rasid dứt điểm bất ngờ ngoài vòng cấm, giúp Olympic Malaysia dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, Olympic Hàn Quốc tích cực đẩy cao đội hình đẩy tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, siêu sao Son Heung-min đã được tung vào sân, nhưng điều đó không mang lại hiệu quả như mong đợi. Olympic Hàn Quốc cầm bóng, sút bóng nhiều, nhưng Olymic Malaysia đã phòng ngự chặt chẽ, trong đó nổi bật là các pha phản xạ cứu thua xuất thần của thủ môn Nadzli. Mọi nỗ lực của Olympic Hàn Quốc chỉ giúp họ có bàn gỡ danh dự do công của Hwang Ui-jo ở phút 88.

Với chiến thắng 2-1, Olympic Malaysia không chỉ giành vé sớm vào vòng 1/8 mà còn khiến cục diện bảng E trở nên rất khó đoán. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới đội tuyển Olympic Việt Nam tại bảng D, nếu dựa trên cách bốc thăm và phân cặp ở vòng loại trực tiếp của ASIAD 18.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-son-heung-min-vao-san-olympic-han-quoc-van-guc-nga-truoc-malaysia-905075.html