ASIAD 18: 'Olympic Việt Nam nên coi mình cửa dưới, khi gặp Syria ở tứ kết'

Ngồi trước micro cùng với đồng nghiệp Ngô Quang Tùng, bình luận viên Vũ Quang Huy hét ầm lên khi Công Phượng ghi bàn vào lưới Bahrain trận ở vòng 16 đội cách đây ít ngày. Nhưng Quang Huy vẫn chê Olympic Việt Nam và lo lắng khi dự đoán về trận đấu ở tứ kết vào ngày 27.8.

Công Phượng đã ghi bàn - bình luận viên Quang Huy reo lên trong trận Việt Nam thắng Bahrain tối 23.8Độc Lập

Không chỉ riêng bình luận viên Quang Huy mà rất nhiều khán giả cũng bị rơi vào tình trạng hụt hẫng ít nhiều với những gì mà Olympic Việt Nam đã thể hiện ở trận đấu knock out. Lối đá của Việt Nam kém lôi cuốn hẳn so với 3 trận đấu ở vòng bảng, mà theo Vũ Quang Huy: “Một số vị trí trên hàng công không đạt phong độ tốt. Có vẻ như điểm rơi của họ dồn hết vào trận thắng Nhật Bản. Chúng ta không thấy được sự hưng phấn cần thiết dù Việt Nam vẫn giữ mặt trận tấn công”.

Anh cho rằng, tuyến giữa của Việt Nam mất đi nhiều sức mạnh vì sự thiếu hụt của Đỗ Hùng Dũng. Hàng thủ lại vắng Trần Đình Trọng. Chính vì khuyết mất hai quân cờ quan trọng mà HLV Park Hang-seo đã thận trọng hơn mức bình thường.

Quang Huy phân tích: “Chúng ta vẫn chủ trương đá tấn công nhưng hàng công lại không thể gây áp lực hay nói một cách “dữ dội” hơn là không đè được đối thủ. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự cũng có nhiều thời điểm rơi vào tình trạng nguy cấp khi trung vệ phải băng ra, mặt đối mặt với tiền đạo Bahrain. Cũng may, các cầu thủ của chúng ta chơi rất tập trung và đội bạn lại kém may mắn nên lưới của Bùi Tiến Dũng vẫn vẹn nguyên. Nếu Bahrain không dính thẻ đỏ, nếu trận đấu không có bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ ấy, có lẽ Việt Nam đã thua. Nhưng dù sao, chúng ta đã đi tiếp. Chiến thắng với một bàn cách biệt mong manh cũng đủ để Việt Nam có mặt ở tứ kết.

Đức Huy nên đá ngay từ đầu trận gặp Syria Độc Lập

Nhưng, tôi dự đoán rằng, trận đấu vào tối 27.8 sẽ cực kỳ khó khăn cho Việt Nam. Nhìn Bahrain “cồ cộ” thế thôi mà họ cũng làm cho chúng ta một phen hết hồn hết vía. Với bóng đá trẻ, phong độ cầu thủ ở từng trận đấu đôi khi rất khác nhau, lúc này rất tệ, lúc kia lại khác. Khá bập bùng Có thể chúng ta nhìn Syria hôm trước đá không tốt cho lắm nhưng đừng vội coi thường.

Tôi nhớ tại giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay, U.23 Việt Nam đã hòa Syria với tỷ số 0 – 0 trong thế trận mà chúng ta suýt thua. Đó đã là một trận đấu hết sức mệt mỏi của Việt Nam. Thậm chí còn mệt mỏi và thử thách hơn rất nhiều so với hai trận gặp Qatar và Iraq mà Việt Nam phải bước vào đá luân lưu.

Nếu Trần Đình Trọng kịp hồi phục, sẽ là một tin hết sức tốt lành. Vì trận đấu trước, Đoàn Văn Hậu phải kéo xuống đá trung vệ khiến khả năng tấn công biên của mình bị hạn chế, bị giảm sức mạnh. Trọng về thì Hậu lại lên biên. Cặp tiền vệ trung tâm nên để Phạm Đức Huy đá cùng Nguyễn Quang Hải. Huy không đá biên được đâu. Cũng ở trận hôm trước, ông Park thấy Huy bất ổn ở cánh đã phải kéo lại vào giữa thì tình hình có khả quan hơn.

Tôi có một dự cảm về Xuân Trường. Trường dường như đang gặp một vấn đề gì đó mà đội chưa thể nói ra. Mà tốt hơn cả là không nên nói ra. Ông Park đang bảo vệ nội bộ, tránh những tác động không hay. Trường không đạt phong độ cao nên tốt hơn cả là giữ Trường ở ngoài.

Theo tôi, Việt Nam nên coi mình là cửa dưới sẽ dễ đá hơn, bình luận viên Quang Huy kết luận.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-18-olympic-viet-nam-nen-coi-minh-cua-duoi-khi-gap-syria-o-tu-ket-92007.html