Asia Artist Awards 2019: Niềm tự hào hay thảm họa trao giải âm nhạc tại Việt Nam?

Cảm nhận của bạn khi theo dõi, tham gia hành trình của Asia Artist Awards 2019 cho đến đêm trao giải chính thức 26/11 là gì?

Tối 26/11, lễ trao giải Asia Artist Awards 2019chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - Việt Nam cùng hàng chục ngàn người hâm mộ đến từ khắp mọi nơi. Ngay cả trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra, hàng loạt các trang mạng xã hội, báo chí trong nước cũng như quốc tế thi nhau cập nhật thông tin, đưa tin, bình luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều. Còn bạn, cảm nhận của bạn khi tham gia hay theo dõi Asia Artist Awards 2019là gì?

Một sự kiện hoành tráng vì quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc

Còn nhớ đầu tháng 6/2019, cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam đã vô cùng bất ngờ, hân hoan khi biết tin lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 sẽ lần đầu tiên được đăng cai tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là giải thưởng lớn được sáng lập bởi tờ báo kinh doanh Money Todayvà 2 thương hiệu truyền thông StarNews - MTN từ Hàn Quốc, với mục đích nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc và đóng góp của các nghệ sỹ châu Á trong truyền hình và âm nhạc.

Là lễ trao giải nghệ thuật thường niên mang tầm cỡ châu lục nên ngay từ khi công bố sự kiện, người hâm mộ đã vô cùng háo hức, mong chờ được gặp gỡ thần tượng mà mình yêu mến ngay tại chính miền đất quê nhà. Đáp ứng nhu cầu đó, BTC chương trình đã công bố dàn line-up tham dự với hàng tá nghệ sĩ nổi tiếng như Super Junior, Red Velvet, Ji Chang Wook, TXT, Im Yoona, Park Min Young, GOT7, Twice, Kang Daniel, Nu'est,… Và đúng như nguyện vọng của fan, tất cả các nghệ sĩ đó đã cùng nhau góp mặt tại Asia Artist Awards 2019.

Đứng dưới khán đài sân khấu trao giải Asia Artist Awards 2019, người hâm mộ có thể thấy thần tượng của mình xuất hiện, thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu và chứng kiến khoảnh khắc họ được vinh danh tại các hạng mục trao giải danh giá. Đối với cả nghệ sĩ lẫn fan, đó đều là những ký ức đẹp khó quên, và Asia Artist Awards 2019 đã giúp fan Việt đến gần hơn với các thần tượng Kpop theo cách đó.

Một lễ trao giải chưa bao giờ khiến khán giả bất ngờ và hoang mang đến thế

Đương nhiên, yếu tố bất ngờ là điều tất yếu luôn luôn xảy ra ở mọi lễ trao giải âm nhạc, nghệ thuật hay thậm chí cả những lĩnh vực khác. Nhưng nếu là người đã theo dõi hành trình từ khâu chuẩn bị đến lúc chính thức khai mạc và kết thúc Asia Artist Awards 2019, chắn chắn bạn sẽ phát mệt vì phải liên tiếp đi từ hồi hộp, bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Sân khấu sự kiện trước giờ G.

Tạm không nói đến cách thức mua vé, lấy vé và đổi vòng vào sân của khán giả tham dự Asia Artist Awards 2019 trong những ngày qua, sáng nay, rất nhiều người hâm mộ đã có mặt từ sớm để tại SVĐ Mỹ Đình, chuẩn bị sẵn sàng để vào khán đài lúc 2h00 chiều theo đúng thời gian BTC thông báo. Tuy nhiên, đến nơi fan mới bất ngờ té ngửa rằng đó chỉ là thời điểm để fan kiểm tra hành lý, xếp hàng và chờ vào sân, còn vào khi nào thì… chưa biết.

Fan đến rất sớm chờ đợi trong vô vọng.

Chưa dừng lại ở đó, một số khán giả mua thẻ SVIP có kèm theo thảm đỏ, được phép đến gần khu vực thảm đỏ để ngắm nhìn thần tượng. Theo đó, thời gian thảm đỏ diễn ra ở thông báo ban đầu là 17h00. Chính vì vậy, cả fan và truyền thông đã đứng chật khu vực tác nghiệp quy định, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của nghệ sĩ đầu tiên.

Thế nhưng, sự hồi hộp đó kéo dài đến 17h20 thì BTC bất ngờ báo tin sự kiện thảm đỏ lùi lịch đến 18h40 phút. Bỏ ra một khoản tiền lớn để góp mặt tại khu chờ thảm đỏ, không một fan nào tình nguyện rời đi vị trí của mình, nên cả người hâm mộ lẫn báo chí truyền thông buộc phải “chôn chân tại chỗ”, chen chúc nhau suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

Thảm đỏ nhỏ, thiếu ánh sáng và tràn ngập tên thương hiệu tài trợ.

Vì thảm đỏ vô cớ bị hoãn lịch xuống gần 2 tiếng, sự kiện diễn ra chóng vánh đến khó tin. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ trong dàn line-up với số fan tham dự thảm đỏ hùng hậu lại không có mặt tại khu vực này, khiến nhiều người hâm mộ vô cùng hoang mang và tức giận. Đặc biệt, khi thảm đỏ sự kiện chưa kịp diễn ra, hàng chục ngàn khán giả ùa vào sân khấu, tản ra khắp nơi tạo ra một khung cảnh “vỡ trận” theo đúng nghĩa.

Hậu quả của sự việc là khán giả mua vé xem thảm đỏ và SVIP khi trở lại sau sân khấu thảm đỏ “hoang mang như một trò đùa” thì toàn bộ khu vực SVIP đã chật kín người. Lúc này, bảo vệ vào trong thô bạo đẩy fan ra khỏi khu vực SVIP để nhường chỗ cho khán giả mua vé thảm đỏ nhưng đương nhiên không được chấp nhận, khiến tình thế càng thêm hỗn loạn.

Fan chạy nhanh ùa vào khu vực thảm đỏ và khán đài.

“Chờ đợi mãi ở bên ngoài, lúc chưa diễn ra thảm đỏ, chúng tớ được thả ùa vào trong. Không có số ghế hay vị trí đứng nên tất cả đều cố gắng tìm chỗ đứng hoặc ngồi gần sân khấu nhất. Đến lúc các bạn xem thảm đỏ ra xong thì đã chẳng còn chỗ đẹp, bảo vệ vào quát mắng, dồn chúng tớ ra ngoài cho họ vào rất thô lỗ. Chưa kể, sát giờ G, nhiều người mua vé giá 300 - 500 ngàn vào sân đứng lung tung ở khắp nơi, chen lấn mất chỗ của các fan mua vé từ trước”- một fan nữ của AB6IX chia sẻ.

Fan và truyền thông tại trận chưa hết hoang mang, các phóng viên cùng người hâm mộ ở nhà lại thấp thỏm vì chất lượng đường truyền phát sóng sự kiện quá tệ, thậm chí khiến cả fan quốc tế kinh ngạc, chê cười ở khắp nơi. Mặt khác, toàn bộ sự kiện được tổ chức ở Việt Nam nhưng hầu như không hề có một lời biên dịch tiếng Việt nào mà chủ yếu sử dụng tiếng Hàn, khiến khán giả “mắt chữ A, miệng chữ O” vì chẳng hiểu nghệ sĩ và MC nói gì.

Sân khấu thiếu ánh sáng. Chương trình gần như 100% nói bằng tiếng Hàn.

Trước và trong sự kiện, timeline các tiết mục không hề được hé lộ như hầu hết những lễ trao giải tổ chức ở nước ngoài. Vì thế, người hâm mộ hoàn toàn bị động và đón chào phần trình diễn của thần tượng trong bất ngờ. Điều này có thể tạm chấp nhận nhưng bất ngờ hơn, các giải thưởng được trao cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của khán giả.

Có rất nhiều hạng mục trao giải mới mà fan chưa từng nghe nói bao giờ, tên giải thưởng chứa đầu brand thương hiệu tài trợ của chương trình. Mặt khác, kết quả trao giải cũng khác khá xa so với kết quả vote cuối cùng của ban tổ chức. Xin nhấn mạnh, đây là một lễ trao giải Chỉ trao giải cho nghệ sĩ đến tham dự, và ai đến cũng đều đoạt giải. Thêm vào đó, lễ trao giải tầm cỡ châu lục này chỉ trao giải cho nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam chứ không hề có một đại diện của quốc gia nào khác.

Kết quả, vì rất nhiều lý do, chương trình dù đã rút ngắn sân khấu thảm đỏ xuống chưa đầy 20 phút nhưng vẫn kéo dài tới tận gần 12 giờ đêm. Đáng lẽ ra, fan sẽ phải rất vui mừng khi được ở lại bên thần tượng nhiều thời gian hơn, nhưng hầu hết câu trả lời của người hâm mộ khi ra về đều là mệt mỏi, thất vọng đến mức khó tin.

Đơn vị tổ chức cực thích đùa giỡn với truyền thông

Sự kiện Asia Artist Awards 2019 bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị từ tháng 6/2019, tuy nhiên, sau khi thông báo, đơn vị tổ chức lễ trao giải tại Việt Nam - Dong Nam Media tuyên bố hủy bỏ lịch họp báo với truyền thông vì lý do “không còn gì để nói”. Bởi lẽ, toàn bộ những gì họ biết và có thể nói đã được công bố sạch sẽ lên fanpage của công ty mình.

Cách khoảng 2 tuần trước ngày tổ chức sự kiện, ekip chương trình gửi email xin trước câu hỏi phỏng vấn toàn bộ các nghệ sĩ từ Hàn Quốc, với thời gian cụ thể là từ 18h30 đến 19h ngày 26/11. Cả báo chí Việt Nam và các đại diện fandom đều rất hào hứng gửi câu hỏi, nhưng không hề nhận được hồi đáp từ phía BTC. Cuối cùng, BTC tuyên bố hủy bỏ lịch phỏng vấn chỉ cách thời gian diễn ra sự kiện một ngày.

Lý do mà BTC đưa ra là thay đổi sau sự kiện tự sát của nữ ca sĩ Goo Hara, nhưng điều này có nhiều điểm rất đáng ngờ. Bởi lẽ, các nghệ sĩ Hàn Quốc có nguyên tắc làm việc khá chặt chẽ, câu hỏi phỏng vấn phải trải qua kiểm duyệt ít nhất 1 tuần, nhưng phía BTC không hề đưa ra deadline gửi câu hỏi, cũng không hối thúc, hồi đáp email của truyền thông. Mặt khác, toàn bộ sự kiện cũng chẳng hề nhắc hay có đoạn tưởng niệm nào dành cho nữ ca sĩ quá cố sau khi hủy bỏ buổi phỏng vấn để tưởng nhớ cô.

Kinh khủng hơn nữa, đến giờ sự kiện diễn ra, toàn bộ phóng viên, truyền thông Việt Nam được mời đi tác nghiệp đều phải đứng phía dưới sân khấu, hòa chung cùng dòng fan đông đúc mà không có một khu vực tác nghiệp sân khấu riêng. Trong khi đó, các phóng viên, ekip chụp hình đến từ Hàn Quốc được đứng trên đài cao riêng, không phải chen lấn, xô đẩy với bất kỳ ai. Đây rõ ràng là một sự phân biệt đối xử không thể chấp nhận.

Phóng viên Việt Nam được tác nghiệp ở khu vực quá xa sân khấu.

Không chỉ với các cơ quan báo chí, truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện này còn thích “phá cách” khi gây hấn với cả nghệ sĩ Việt và các fandom. Cụ thể, hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, có tin đồn nữ ca sĩ Bích Phương tranh cãi nảy lửa cùng ekip, suýt nữa thì bị hủy show chỉ vì lý do ekip của cô muốn thả bong bóng trong sân khấu trình diễn. Trong khi đó, nam diễn viên Quốc Trường khi đang lên sân khấu nhận giải lại bất ngờ bị một người lao lên selfie ngay tại chỗ. Mà theo chia sẻ của BTC, đó là “người của ekip phía Hàn Quốc, không phải ekip Việt Nam” nên không liên quan đến họ.

Màn trình diễn của Bích Phương suýt bị hủy bỏ.

Quốc Trường cũng gặp sự cố khi lên sân khấu nhận giải.

Đối với fan, ekip ban đầu đã đưa ra nguyên tắc khá nghiêm ngặt khi mang đồ vào, nhưng lại không nhắc đến việc đưa ghế vào khu vực thảm đỏ. Kết quả là một số người mang ghế che khuất tầm nhìn của fan phía sau, gây ra sự tranh cãi gay gắt, mà đội bảo an hay BTC hoàn toàn né mắt làm ngơ sự việc.

Nhiều fandom tố đơn vị tổ chức làm việc không chuyên nghiệp.

Chưa kể trước đó, BTC dùng danh nghĩa mua đồ ăn, nước uống phục vụ cho sự kiện mà liên hệ xin tài trợ của rất nhiều fanpage Việt Nam. Đại diện một fanpage của TXT chia sẻ lúc mang đồ đến lại nhận được những cái nhìn rất lạnh nhạt, thậm chí thẳng thừng chê bai “đồ ít, đồ vớ vẩn” từ nhân viên BTC. Nhưng cuối cùng, việc khối lượng đồ ăn thức uống rất lớn đó có thực sự đến được với các nghệ sĩ hay không là điều không ai biết được.

Cứu vớt bởi sự cuồng nhiệt và hết mình của cả nghệ sĩ thần tượng lẫn fan Việt

Bất chấp những thiếu hụt và tình huống gây bức xúc kể trên chính là những sân khấu âm nhạc hết mình của nghệ sĩ và sự cuồng nhiệt từ phía người hâm mộ Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, đây là lễ trao giải có nhiều nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc nhất và cũng sở hữu số ghế ngồi được lấp đầy lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Ban đầu, BTC Asia Artist Awards thông báo sẽ có 18 sân khấu được bài trí riêng biệt dành cho màn trình diễn của các nghệ sĩ, nhưng sự thật không phải vậy. Sự khác biệt được hứa hẹn đó chỉ thể hiện đơn giản bằng việc thay đổi hiệu ứng ánh sáng và màn hình đèn led mà thôi. Tuy nhiên, các nghệ sĩ vẫn trình diễn hết sức nhiệt tình, đem lại những sân khấu âm nhạc ấn tượng, thực sự thỏa mãn cho người hâm mộ.

Fan cuồng nhiệt hát theo thần tượng.

Mặt khác, chỉ những khán giả thực sự có mặt trong đêm trao giải chính thức vừa qua mới cảm nhận hết khí thế hừng hực của người hâm mộ, các fandom Kpop cực lớn mạnh và cuồng nhiệt của Việt Nam. Những khu vực khán đài lấp đầy ghế, những ánh đèn lightstick thắp sáng khắp nơi, những tiếng reo hò, hát theo vang dội cả một góc trời. Tất cả chứng minh rằng fan Việt vô cùng đông đảo, chịu chi và xứng đáng được các nghệ sĩ, công ty giải trí xứ Kim Chi chú ý.

Kết

Bất kỳ sự kiện giải trí - âm nhạc nào đều có những ưu và khuyết điểm, những sai lầm, thiếu xót là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với Asia Artist Awards 2019, nỗi thất vọng lớn nhất vẫn nằm ở khâu tổ chức yếu kém của cơ quan tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Các fan Việt cũng biết rằng nên thông cảm vì đây là một trong những lần đầu hiếm hoi ekip Việt được đăng cai tổ chức một lễ trao giải lớn. Thế nhưng mong rằng từ nay về sau, các đơn vị liên quan hãy mau tiến bộ, làm việc một cách văn minh, nghiêm túc để có một sự kiện hoàn hảo nhất. Hi vọng sắp tới, các sự kiện tầm cỡ sẽ là niềm tự hào khi được tổ chức ở Việt Nam, chứ không đem lại nhiều điều đáng tiếc đến thế.

Đại đội 3D

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/asia-artist-awards-2019-niem-tu-hao-hay-tham-hoa-trao-giai-am-nhac-6519295.html