AS Roma 3-0 Barcelona: Kết quả chấn động

Với lợi thế dẫn trước 4-1 ở trận lượt đi, không ai có thể tin được AS Roma có thể lại 'hất cẳng' Barcelona ra khỏi Champions League sau vòng tứ kết.

Rạng sáng 11/4, ở tứ kết lượt về Champions League khi Roma quật ngã Barca 3-0 trên sân nhà để đoạt vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, Barca và Roma hòa nhau 4-4 nhưng đại diện bóng đá Ý đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách (lượt đi Roma thua Barca 1-4 tại Nou Camp).

Các cầu thủ AS Roma đã có một trận đấu và chiến thắng "không tưởng" trước ƯCV vô địch là Barca. Ảnh: REUTERS

Buộc phải thắng đậm mới có thể giành quyền đi tiếp, Roma đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội chủ nhà không ngần ngại dâng đội hình lên cao và dồn ép Barca. Nỗ lực của đội bóng Ý được đền đáp bằng bàn thắng vượt lên ở phút thứ 6. Từ khoảnh khắc Samuel Umtiti theo người không quyết đoán, tiền đạo người Bosnia xâm nhập vòng cấm rồi sút đối mặt đánh bại thủ môn Ter Stegen.

Sự tự tin có được nhờ bàn thắng từ rất sớm, AS Roma tiếp tục gia tăng sức ép mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, AS Roma tạo ra thế trận áp đảo trước Barca với tổng cộng 8 cú sút. Đáng tiếc là đội chủ nhà chỉ dứt điểm thành công một lần.

Sang hiệp 2, sức ép vẫn được Roma tiếp tục duy trì trong khi Barca trình diễn thứ bóng đá nhạt nhòa, kém sức sống. Đến phút 58, Phút 58, Pique phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để De Rossi dễ dàng nhân đôi cách biệt trên chấm 11m.

Thua 2 bàn thắng chỉ sau nửa thời gian thi đấu, Barca lâm vào hoảng loạn trong khi sức ép của Roma lên khung thành Marc-Andre ter Stegen (Barca) ngày một lớn hơn. Sức ép lớn khiến hàng công thi đấu thiếu ý tưởng, còn hệ thống phòng ngự trở nên thụ động hơn trước sức ép từ Roma. Barca gần như chỉ tổ chức được thêm một đợt lên bóng khi Messi sút từ 16 m vào đúng vị trí của Alisson ở phút 74.

Tuy nhiên, ác mộng cuối cùng cũng đến với thầy trò Valverde, hút 82, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc khiến Ter Stegen chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn, nâng tỉ số lên 3-0. Khoảng thời gian hơn 10 phút còn lại là không đủ giúp Barca sửa sai. Chung cuộc, thầy trò Ernesto Valverde nhìn Roma tiến vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Phát biểu sau trận thua Roma 0-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân khách khiến Barca bị loại, HLV Ernesto Valverde không giấu được sự thất vọng nhưng thừa nhận, Roma xứng đáng giành chiến thắng. HLV Valverde nói với truyền thông: “Đây là thất bại quá đau đớn với Barca. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng trước Roma và cũng chỉ cách vòng bán kết 1 bàn thắng trong 10 phút cuối trận. Tuy nhiên, các cầu thủ Barca đã không thể làm tốt công việc và bị loại khỏi Champions League. Không có biện pháp nào để quên đi thất bại ngày hôm nay bằng việc tiếp tục mùa bóng với một vài ngày khó khăn ở phía trước”.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Barcelona sau trận thua AS Roma. Ảnh: REUTERS

Tương tự ông thầy Valverde, thủ quân của Barca Andrés Iniesta thừa nhận, Barca đã có ngày thi đấu tệ hại và đã bị trừng phạt. “Thật khó khăn để chấp nhận thất bại này. Barca đã có lợi thế dẫn 4-1 sau trận lượt đi nhưng vẫn bị loại bởi một trận đấu tồi tệ. Champions League là giải đấu đỉnh cao và bạn có thể bị trừng phạt chỉ vì một trận cầu như vậy” - Iniesta nói.

Thủ quân của Barca còn khiến các CĐV Barca thêm buồn khi cho biết, đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại Champions League. Còn tiền vệ Sergio Busquet nói: "Thật buồn khi bị loại sau chiến thắng tưng bừng ở lượt đi. Chúng tôi đã có trận đấu tệ hai còn họ xứng đáng đi tiếp vì đã vượt trội cả trận".

Trái ngược với không khí buồn bã của Barca, hầu hết các thành viên của Roma đều rất hoan hỉ. Tiền đạo Edin Dzeko gọi chiến thắng trước Barca là “đáng kinh ngạc, không tưởng và điên rồ”. Trong khi đó, HLV Eusebio Di Francesco (Roma) ca ngợi các học trò đã có “trận đấu hoàn hảo”.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/as-roma-3-0-barcelona-ket-qua-chan-dong-1251813.html