Arteta miêu tả nỗi sợ Leeds như đi nhổ răng

Phải rất may mắn Arsenal mới đánh bại được Leeds ở vòng 3 FA Cup và trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mikel Arteta vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức mạnh của đội khách.

Dù phải thi đấu tại Emirates nhưng đội bóng đang chơi ở Championship như Leeds không có một chút e dè. Trái lại, thầy trò Marcelo Bielsa mang đến một lối chơi tấn công đàn áp rực lửa khi dứt điểm tới 11 lần chỉ sau 25 phút đầu và khi kết thúc hiệp 1, là 15 lần. Thế nhưng, khả năng tận dụng cơ hội quá kém của Leeds tạo tiền đề để Arsenal lấy lại thế trận trong hiệp 2 và có được bàn thắng duy nhất do công của Reiss Nelson.

HLV Areta.

HLV Areta.

Các cầu thủ cần được trải nghiệm sự khó khăn đến nghẹt thở là như thế nào. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Leeds và chứng kiến họ tấn công mọi đối thủ sau mỗi 3 ngày. Thật tốt với các cầu thủ của tôi được học cách chịu đựng Leeds ở trên sân.

Cảm ơn Chúa, tôi không thể hạnh phúc nổi trong hiệp 1 nếu như các cầu thủ không sẵn sàng trước Leeds, bởi không họ sẽ vỡ tung mất. Đối đầu với Leeds chẳng khác nào đi đến nha sỹ, nỗi sợ hãi tương đương với một đứa trẻ bị nhổ răng. Họ là một tập thể vô cùng mạnh mẽ. Khi tôi phải nhìn những thứ không muốn nhìn, tôi phải cho các cầu thủ biết để họ sửa chữa".

Bên kia chiến tuyến, Bielsa tiếc nuối: "Chúng tôi muốn đánh bại Arsenal. Lẽ ra chúng tôi cần chơi cân bằng hơn. Những gì cần làm là tái hiện lối chơi trong hiệp 1. Chúng tôi đã chơi vô cùng tích cực trong 45 phút đầu nhưng sau giờ nghỉ, quyền kiểm soát đã mất. Sang hiệp 2, chúng tôi không thể tấn công tốc độ và dồn ép hàng thủ của họ".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/arteta-mieu-ta-noi-so-leeds-nhu-di-nho-rang/20200107081302550