Arteta dùng tinh thần... Solskjaer để thắng Man United

Đến trận thứ 3 cầm quân, Mikel Arteta mới chứng minh được lý do vì sao Arsenal phải cất công chiêu mộ ông từ Man City khi dạy cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer một bài học cũ về tinh thần chiến đấu.

Mùa này, trước đại chiến ở Emirates, chưa thắng được trận nào trước các đối thủ ở nửa trên BXH (hòa 4, thua 5). Ngược lại, bất bại ở các trận đánh lớn với nhóm Big 6. Nhưng rồi sao? Các con số vẫn chỉ thống kê đơn thuần, chỉ trong 45 phút đầu, Arsenal đã hoàn tất chiến thắng 2-0 cho cả trận đấu.

Vậy làm thế nào mà điều này diễn ra? Sự khác biệt lớn nhất đến từ Arsenal, trong khi M.U dù đã sang tới năm mới nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt bệ rạc của năm cũ. Hãy nhìn vào đội chủ nhà trước tiên. Người tiền nhiệm Freddie Ljungberg từng khăng khăng Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang không thể cùng đứng trên sân với nhau nhưng Arteta chứng minh vẫn có cách để tận dụng cả 2 hỏa lực này. Đơn giản bằng việc cử Aubameyang sang cánh trái để làm khổ Aaron Wan-Bissaka bằng những pha băng cách chéo vào trung lộ.

Tiếp đó là trọng dụng những cái tên lớn như Mesut Oezil, Granit Xhaka và Nicolas Pepe. Mỗi cá nhân này đều có vấn đề riêng trước đây. Đơn cử như trường hợp của Pepe, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal thậm chí phải ngồi dự bị cho tài năng trẻ Reiss Nelson trong 2 trận đầu của Arteta.

Nhưng chung quy lại, những cái mới này chỉ là mới so với Ljungberg, chứ toàn là những điều mà Unai Emery phần nào đã làm trước đây. Sự thay đổi lớn nhất của Arsenal đến từ tinh thần rực lửa mà bấy lâu nay họ bỏ xó ở góc nào đó trong tâm hồn.

Tin được không, Pepe lập công ngay phút thứ 8, Sokratis cũng ghi bàn, David Luiz là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Oezil chạy nhiều nhất hiệp 1 với 5,92 km... Mỗi cầu thủ trong đội hình xuất phát của Arsenal đều có ít nhất 1 pha tắc bóng thành công trước M.U, và đó là điều rõ nhất để nói lên tinh thần sung mãn, đoàn kết của Pháo thủ.

Pepe không phụ sự tin tưởng của Arteta

Arsenal đơn giản là làm thứ mình giỏi nhất: Tấn công. Qua đó hạn chế việc bị khoét vào điểm yếu phòng ngự của mình. Sir Alex Ferguson từng tiết lộ một bí quyết kinh điển khi đối đầu với Arsenal là "cứ vứt trái bóng cho họ, tấn công chán họ sẽ thua". Nhưng đấy là với một M.U chủ động chơi phòng ngự và xuất sắc khi phản công.

Còn với một M.U phiên bản 2020 đầy sai lầm ở hàng thủ và thiếu ý tưởng khi tấn công, để thua 2 bàn chỉ trong hiệp 1 là một án tử. Trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire liên tục để không những Lacazette mà thậm chí Lucas Torreira qua mặt trong các tình huống 1 đối 1, người đá cặp Victor Lindelof thì như thường lệ, lúng túng làm nạn nhân hoặc tác nhân góp vào bàn thua của đội nhà.

M.U phòng ngự tệ "một 9 một 10" so với Arsenal nhưng Solskjaer vẫn cam chịu chịu trận và nhường toàn bộ giữa sân cho đối thủ. Đến lúc này, sự thiếu vắng Paul Pogba lại được nhắc đến với quá nhiều nghi vấn và oán trách. Nhưng thôi đừng bàn đến lý do vì sao Pogba vắng mặt, hãy nhìn thực trạng của tuyến giữa Quỷ đỏ đã. Fred nhiệt tình nhưng thiếu khôn ngoan, còn Matic khôn quan thì lại quá chậm chạp.

Chứng kiến đội bóng cũ thi đấu, cựu danh thủ Robin van Persie phải thốt lên: "Tôi thực sự tin lý do M.U xẹp lép như vậy là vì không có một tiền vệ biết tung ra những đường chuyền quyết định. Chẳng ai làm điều đó cả. Rashford có đến 15 pha chạy chỗ thông minh, Martial cũng tương tự nhưng không ai nhận được bóng. Vì sao? Phần lớn là ở khả năng".

Nhìn vào trận đấu này, có cảm giác M.U và Arsenal đổi chỗ cho nhau. Arsenal biến thành M.U trong giai đoạn Solskjaer mới nắm quyền, chơi tấn công rực lửa và chấp nhận mạo hiểm. Các dấu ấn chiến thuật không quá đặc sắc nhưng tinh thần thì luôn ở mức cực đại. Về phần M.U, họ biến thành Arsenal trong những ngày cuối của Emery, luôn thở hắt ra khi thi đấu.

Một ví dụ thú vị, BLV của Sky Sports nói về Jesse Lingard - cầu thủ được Solskjaer xếp đá chính ở Emirates: "Nếu tôi mà có quyền, tôi sẽ gửi Lingard về nhà ngay trong giờ nghỉ. Cậu ta chẳng tạo ra được cơ hội nào mà chỉ tạo ra... khoảng trống cho đối thủ".

Lingard đại diện cho bộ mặt của M.U khi đối đầu với Arsenal, và có thể là với nhiều đối thủ khác trong năm tới nếu Solskjaer vẫn giữ nguyên tinh thần và cách nhập cuộc như thế này. M.U đã thua tới 6 trong 19 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Để có cùng "thành tích" 6 trận thua, Liverpool cần tới 99 trận. Trong 30 trận gần nhất, Quỷ đỏ cũng chỉ thu về 39 điểm, thành tích thậm chí thấp hơn cả Crystal Palace và Everton.

"Khi tôi nghe Solskjaer nói chuyện, có cảm giác ông ấy là một người rất tốt bụng. Nhưng tôi muốn Solskjaer xấu tính hơn vào lúc này, phải giận dữ. Tôi thấy ông ấy cười sau những trận thua kiểu này. Đây thực sự không phải lúc để hài lòng", Van Perise nhận xét về Solskjaer.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/arteta-dung-tinh-than-solskjaer-de-thang-man-united/20200102105220600