Arsenal xa vời giấc mơ dự cúp châu Âu

Rạng sáng 24/4, Arsenal để thua Everton 0-1 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 33 Premier League.

Arsenal không có lực lượng tốt nhất, nhưng vẫn tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với Everton. Tuy nhiên, khi hàng công còn chưa tạo ra sự khác biệt, hàng thủ lại biếu không cho đội khách bàn thắng. Phút 76, Bernd Leno có pha xử lý lóng ngóng sau đường căng ngang không mấy nguy hiểm của Richarlison. Bóng trôi qua hai chân thủ môn người Đức, rồi lăn vào lưới trong sự thất vọng của đồng đội.

Pha phản lưới của Leno giúp Everton chấm dứt chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Trong khi đó, Arsenal thua trận thứ 7 trên sân nhà tại Premier League mùa này, thành tích tệ nhất kể từ mùa 1992/93. "Pháo thủ" giậm chân ở vị trí thứ 9, kém đội đứng thứ 5 đến 9 điểm.

 Lần đầu tiên kể từ năm 1986, Everton thắng Arsenal ở cả lượt đi và lượt về trong một mùa giải. Ảnh: Getty.

Lần đầu tiên kể từ năm 1986, Everton thắng Arsenal ở cả lượt đi và lượt về trong một mùa giải. Ảnh: Getty.

Cách nhập cuộc thận trọng của Everton giúp Arsenal có thời lượng cầm bóng lên đến 59% trong hiệp một. Tuy nhiên, hàng công non trẻ của đội chủ nhà không thể tìm ra phương án tiếp cận khung thành của Jordan Pickford.

Chủ nhà thực hiện nhiều nỗ lực đưa bóng sang hai biên, rồi thực hiện quả tạt, nhưng không mang lại hiệu quả. "Pháo thủ" chỉ có đúng một cơ hội đáng chú ý, đó là pha ra chân trong vùng cấm của Bukayo Saka ở phút 18. Bóng đi nhẹ, và bị thủ môn đội khách bắt gọn.

Ở bên kia chiến tuyến, lối chơi của đội khách trở nên tối giản. Những quyết định phòng ngự, chuyền hay dứt điểm đều được đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti thực hiện nhanh nhất có thể.

Everton không cầm cầm nhiều bóng, nhưng chất lượng những pha tấn công của đội khách vượt trội so với chủ nhà. Phản xạ của Bernd Leno và khung gỗ lần lượt cứu đội chủ sân Emirates khỏi bàn thua, sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Richarlison, Gylfi Sigurdsson trong hiệp một.

Sigurdsson suýt lập siêu phẩm từ chấm đá phạt ở phút 39. Ảnh: Reuters.

Quãng thời gian nghỉ giữa giờ giúp Arsenal cải thiện đáng kể tốc độ và chất lượng những pha tấn công. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta triển khai bóng mạch lạc, và có nhiều phương án tấn công hơn. Dani Ceballos hoạt động đầy năng nổ. Những tình huống đột phá, sút xa của tiền vệ người Tây Ban Nha gây nhiều khó khăn cho hàng thủ áo xanh.

Hy vọng giành 3 điểm của chủ nhà vừa lóe lên đã bị dập tắt bởi sai lầm đáng trách của thủ môn Leno ở phút 76. Ở trận lượt đi, Arsenal cũng để thủng lưới từ một pha "đốt đền" của Rob Holding. Granit Xhaka cũng phải chịu một phần trách nhiệm, khi anh để Richarlison qua mặt quá dễ dàng chỉ bằng một cú lắc hông.

Bàn mở tỷ số đến với Everton đầy bất ngờ. CLB vùng Merseyside thậm chỉ còn chẳng cần một cú sút trúng đích nào trong cả hiệp 2 để giành lợi thế.

Khoảng 15 phút cuối trận, HLV Arteta tung tất cả những cầu thủ tấn công trên ghế dự bị vào sân. Trong khi Leno trở thành tội đồ, Pickford lại có ngày thi đấu ấn tượng. Thủ môn người Anh thực hiện 3 pha cứu thua, nổi bật nhất là tình huống đổ người cản cú sút cận thành của Gabriel Martinelli ở phút 90+3.

Đội hình ra sân của Arsenal và Everton.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/arsenal-xa-voi-giac-mo-du-cup-chau-au-post1207699.html