Arsenal xa dần giấc mộng Champions League

Sau thất bại tan nát trước Man City ở lượt đấu bù vòng 28, là thất bại cay đắng trước Brighton ở vòng 30 cuối tuần qua. Sau 2 trận thua liên tiếp và 3 cầu thủ dính chấn thương. Người ta đang đặt ra câu hỏi 'chuyện gì đang xảy ra với Arsenal?'.

Arsenal thất bại 1-2 trước Brighton.

Arsenal thất bại 1-2 trước Brighton.

Ở vòng 30, Arsenal làm khách của Brighton với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách từ tháng 12/2019 nhưng cuối cùng lại thua. Bàn thua đến vào phút 95 đi kèm với chấn thương rất không may của Bernd Leno khiến Arsenal chịu thất bại theo cách đau đớn nhất có thể.

Hết trận cầu thủ Arsenal vây lấy Maupay, người ghi bàn quyết định cho Brighton và cũng là người khiến thủ thành Bernd Leno không may dính chấn thương, trong trạng thái tức giận và thất vọng. Nhưng thẳng thắn mà nói thì họ nên cảm thấy thất vọng với chính mình nhiều hơn.

Suốt cả trận Arsenal chỉ dẫn trước đúng 7 phút. Nicolas Pepe ghi bàn đẹp mắt nhưng đúng ra đó phải là bàn thứ 2, thứ 3 hay 4 gì đó cho Arsenal. Họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, một phần do Mathew Ryan chơi xuất sắc nhưng nhiều cơ hội hỏng ăn khác đơn giản do họ thiếu sắc bén và dứt điểm không chính xác.

Sau thất bại 0-3 trước Man City hồi giữa tuần, tưởng như Arsenal sẽ là một đội bóng mới với tinh thần mới, hồi sinh và sẵn sàng trở lại cho cuộc đua vào Top 4. Nhưng thứ bóng đá tấn công uyển chuyển của họ cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Trong một trận đấu phải thắng trước một Brughton đang chiến đấu để trụ hạng, Arsenal thậm chí không có nổi một trận hòa. Họ không thể tập trung suốt trận đấu chỉ để kiếm lấy 1 điểm sau khi đã trắng tay trước Man City.

Họa vô đơn chí, Arsenal còn mất 3 cầu thủ vì chấn thương chỉ sau 2 trận gặp City và Brighton. Đầu tiên là Granit Xhaka và Pablo Mari rồi đến Bernd Leno có nguy cơ nghỉ đấu dài ngày. Đây là những đòn mạnh đối với HLV Mikel Arteta, đặc biệt là sự vắng mặt của Leno, thủ môn số 1 và là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất Arsenal mùa này.

Lối chơi kém hiệu quả, cầu thủ thiếu sắc bén, kết quả không ủng hộ. Mọi chuyện đang đi chệch quỹ đạo ở Arsenal. Vấn đề lớn nhất của họ là tinh thần thi đấu. Kết quả không như ý nhưng thái độ tiêu cực và thiếu khát khao từ thời Unai Emery vẫn chưa bị loại trừ.

Arteta có thể là người thích hợp để dẫn dắt Arsenal trong dài hạn nhưng ông cần nhiều thời gian, tiền bạc và lòng kiên nhẫn để cải tổ đội bóng này. Arsenal không thể giải quyết vấn đề đơn giản bằng cách đầu tư tiền của ngay cả khi họ có tiền.

Họ cần khôi phục tinh thần chiến thắng, cần trở lại với thứ bóng đá đẹp mắt từng nổi tiếng thế giới dưới thời Arsene Wenger. Họ cần rũ bỏ thái độ tiêu cực và tuyệt vọng, những thứ đã đẩy họ xuống giữa BXH và còn xa mới chắc suất dự Europa League mùa sau.

Đã có nhiều điều tồi tệ xảy ra mùa này. Như thảm họa phòng ngự trước Liverpool hồi đầu mùa. Như chuỗi trận tệ hại với chỉ 1 chiến thắng trong 12 trận đấu ở giải Ngoại hạng. Như việc bị Olympiakos loại ở vòng 1/16 Europa League.

Nhưng từ đó đến nay Arsenal đã có 3 tháng để sửa sai, để củng cố và trở lại mạnh mẽ hơn. Thế nên, những thất bại liên tiếp thế này là không thể chấp nhận được. Đây phải được xem là hồi chuông cảnh báo thúc đẩy những thay đổi nhanh chóng và tận gốc rễ trong lòng CLB.

THƯ KỲ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202006/arsenal-xa-dan-giac-mong-champions-league-902271/