Arsenal vs MU: Trận chiến của những kẻ yếu bóng vía

Tỉ số 0-0 thể hiện phần nào thái độ của Arsenal và MU khi bước vào trận đấu từng là thương hiệu của Premier League. Đôi bên đều có lý do để tự hài lòng với 1 điểm giành được.

Đúng như lời Arteta nhận xét trước khi bóng lăn, trận đấu này đã mất đi tính thù địch vốn có. Chẳng thế mà chỉ có một pha va chạm thực sự đáng chú ý giữa cầu thủ đôi bên khi Bruno Fernandes nhận nguyên cái cùi chỏ của Cedric trong hiệp 1. Đôi bên lời qua tiếng lại một chút, rồi lại trở về trạng thái an toàn của mình.

Arsenal bước vào đại chiến mà không có sự phục vụ của 3 trụ cột Aubameyang, Tierney và Saka. Rõ ràng, đây chính là bài kiểm tra về chiều sâu lực lượng, cũng như quá trình đại tu tập thể mà Arteta đang tiến hành. Những kết quả ấn tượng thời gian qua cần thêm một cú chốt đủ mạnh để khẳng định Pháo thủ đã thực sự trở lại.

Về phần đội khách, nhìn vào thứ tự trên BXH và đội hình ra sân của Arsenal, lẽ ra đây phải là dịp để thầy trò Solskjaer chứng minh sự vượt trội của mình. Nhưng Quỷ đỏ lại không làm được, hệt như 4 lần gần nhất chạm trán cựu thù ở giải quốc nội.

MU mong manh kể cả khi được gắn cái mác "đội mạnh thứ 2" nước Anh thời điểm hiện tại. Sau trận thua nhục nhã của Quỷ đỏ trước đội bét bảng Sheffield United ngay trên sân nhà cách đây 3 ngày, người ta càng tin hơn vào nhận định này.

Pepe thi đấu khá tốt trong trận Arsenal vs MU.

Pepe thi đấu khá tốt trong trận Arsenal vs MU.

Với những đôi chân run rẩy, việc MU bị Arsenal chiếm quyền kiểm soát không có gì lạ. Nhưng đây là trận đấu dao động như thủy triều, mỗi bên vùng lên trong một giai đoạn rồi lại nhường sân khấu cho đối thủ.

Arsenal tạo ra nhiều cơ hội hơn, thậm chí đã làm rung chuyển khung thành De Gea. Arteta qua đó có thể tạm hài lòng với những mũi công như Lacazette, Smith Rowe hay Pepe.

MU cũng có những cơ hội nhưng chỉ 2 trong số đó thực sự rõ ràng. Nhưng trong cả 2 lần, dù Cavani thể hiện đẳng cấp ở những bước di chuyển thoát khỏi hậu vệ đội chủ nhà, kỹ năng dứt điểm lại bán đứng anh.

Trung phong được kỳ vọng nhất thất bại ở khâu sở trường của mình, không chỉ 1 mà tận 2 lần, MU xem ra có quyền đổ cho may rủi. Nhưng chuyện cặp đôi sáng tạo Bruno Fernandes và Pogba bị khóa chặt là chuyện không thể bàn cãi, thể hiện việc bị bắt bài liên tục thời gian qua.

Solskjaer biết đối phương đã nẵm rõ bài của mình như đọc sách giáo khoa. Chẳng thế mà một người "lười biếng" như ông cũng xuống tận đường piste để chỉ từng li từng tí Rashford cách vượt qua Cedric.

Dẫu vậy, khi phương án A bất thành, Solskjaer dường như cũng chẳng có kế hoạch thay thế. Chỉ một sự thay đổi người trong hiệp 2 cho thấy MU không muốn mạo hiểm, hòa cùng sự thỏa hiệp của Arsenal để tạo nên 90 phút yếu bóng vía. Sau trận đấu, Roy Keane lại chỉ trích tư cách ứng viên vô địch của đội bóng cũ. Đúng là ông ta được trả tiền để nói, nhưng lần này thì nói đúng.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/arsenal-vs-mu-tran-chien-cua-nhung-ke-yeu-bong-via/20210131094142060