Arsenal tịnh tiến vào nhóm cuối bảng

Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra sau khi vòng 12 Premier League 2020/21 khép lại, trong đó các ông lớn hoặc để mất điểm, hoặc nhận thất bại trước những đội bóng dưới cơ. Chính điều này đang biến cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu.

Arsenal rơi dần về cuối bảng xếp hạng.

Arsenal rơi dần về cuối bảng xếp hạng.

1. Vòng 12 chỉ chứng kiến màn đại chiến giữa hai đội bóng thành Manchester giữa Man United và Man City trên sân Old Trafford, còn lại các ông lớn của Ngoại hạng Anh đều gặp những thử thách khá dễ dàng và được được dự đoán sẽ có chiến thắng để tách tốp trong cuộc chiến tới ngôi vô địch.

Tuy nhiên, rất nhiều những bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận cuối tuần qua. Đội đầu bảng Tottenham có chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace và sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Harry Kane giữa hiệp 1. Tuy nhiên, cách nhập cuộc thận trọng khi hiệp 2 trở lại đã khiến Spurs đánh mất thề trận và bị đội chủ sân Selhurst Park vùng lên để có bàn gỡ hòa.

Chỉ có được 1 điểm, nhưng Tottenham may mắn vẫn giữ lại được ngôi đầu bảng, khi ở trận đấu diễn ra sau đó không lâu, Liverpool bất ngờ bị tân binh Fulham cầm hòa cũng với tỷ số 1-1. Đây là trận đấu mà nhà ĐKVĐ thi đấu dưới sức và nếu như không may mắn có được trận tình huống đá phạt 11m ở những phút cuối trận, Liverpool có thể đã trắng tay.

Ngoài Tottenham và Liverpool, đội đứng thứ 3 trước khi vòng 12 khởi tranh là Chelsea thậm chí còn nhận kết quả tồi tệ hơn, khi nhận thất bại tối thiểu ở chuyến hành quân tới sân của Everton. Đó là trận đấu mà thủ thành Edouard Mendy mắc lỗi dẫn đến quả phạt 11m và bị tiền vệ Gylfi Sigurdsson của đội chủ nhà trừng phạt.

2. Việc ba đội đầu bảng cùng ngã ngựa đã tạo điều kiện để những hiện tượng của Premier League mùa giải này có cơ hội vươn lên “như nấm sau mưa”. Leicester sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Brighton đã vượt mặt Chelsea để leo lên thứ 3 trên BXH với 24 điểm và chỉ còn kém hai đội đầu bảng Tottenham & Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Trong bối cảnh Tottenham và Liverpool sẽ đại chiến nhau giữa tuần này, “Bầy cáo” có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng.

Cuộc đua Vua phá lưới Premier League 2020/21 đang diễn ra quyết liệt và ganh đua từng vòng. Ở vòng đấu này, Dominic Calvert-Lewin (Everton) tịt ngòi nên vẫn giữ nguyên vị trí số 1 với 11 bàn. Đối thủ bám đuổi phía sau là Heung-min Son (Tottenham) cũng không thể ghi bàn và dậm chân tại chỗ với 10 pha lập công.

Mohamed Salah (Liverpool) với bàn thắng trên chấm 11m vào lưới Fulham đã có 10 bàn thắng, Jamie Vardy (Leicester) cũng nâng thành tích của mình lên con số 10 với pha lập công mang về chiến thắng 3-0 cho đội nhà trước Brighton. Harry Kane (Tottenham) có bàn thắng thứ 9 sau cú dứt điểm đẳng cấp vào lưới Crystal Palace.

Bên cạnh Leicester, hai hiện tượng khác của Ngoại hạng Anh mùa này Southampton và West Ham cũng đều có chiến thắng để vươn lên những vị trí dẫn đầu. Southampton sau thắng lợi dễ dàng trước đội bét bảng Sheffield United đã chen chân vào Top 4, trong khi West Ham ngược dòng đánh bại chủ nhà Leeds United để vươn lên thứ 6. Trong khi hiện tượng đầu mùa, Everton với thắng lợi trước Chelsea cũng leo lên thứ 7, đẩy hai ông lớn thành Manchester xuống vị trí thứ 8 và 9.

3. Đầu mùa giải, Arsenal được đánh giá cao ở khả năng chen chân vào nhóm dự Champions League sau màn trình diễn ấn tượng dưới thời HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, càng thi đấu Pháo thủ càng cho thấy bộ mặt bạc nhược. Thất bại tối thiểu trên sân nhà trước Burnley cuối tuần qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của Arsenal, qua đó khiến đội bóng thành London rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH với 13 điểm.

Đây là thành tích tệ hại nhất của Arsenal trong 65 năm qua, đồng thời khiến Pháo thủ tịnh tiến dần xuống nhóm cầm đèn đỏ, khi chỉ hơn đội đứng thứ 18 là Fulham khoảng cách 5 điểm. Nếu không sớm trở lại, đoàn quân HLV Arteta hoàn toàn có thể rơi xuống khu vực bét bảng trước khi năm mới 2021 đến.

THƯ KỲ (TH)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202012/premier-league-202021-arsenal-tinh-tien-vao-nhom-cuoi-bang-915787/