Arsenal thua trận thứ 8, HLV Arteta nói gì?

Rất thất vọng với kết quả ở màn chạm trán Everton nhưng HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal đã chơi tốt nhưng kém may mắn.

Chuỗi trận bết bát đã đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 15 ở Ngoại hạng Anh sau vòng 13. Vì vậy, trong chuyến làm khách trên sân của Everton, thầy trò Mikel Arteta đã thể hiện quyết tâm rất lớn. Chỉ có điều từng đó là chưa đủ để Pháo thủ tạo ra sự khác biệt.

Trong ngày mà tiền đạo Aubameyang không thể ra sân vì chấn thương, Arsenal đã sớm để lọt lưới ở phút 22 bởi pha đá phản lưới nhà của trung vệ Rob Holding. Nỗ lực vùng lên đã giúp Pháo thủ ghi bàn gỡ hòa nhờ công của Nicolas Pepe trên chấm phạt đền ở phút 35. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Everton đã kịp tái lập thế dẫn bàn với cú đánh đầu của trung vệ Yerry Mina.

Ở hiệp 2, dù tạo ra thế trận lấn lướt và có nhiều cơ hội nhưng Arsenal không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2. Đây là trận thứ 7 liên tiếp Pháo thủ không biết mùi chiến thắng và cũng là lần thứ 8 thầy trò Arteta để thua ở Ngoại hạng Anh mùa này.

 Arsenal đã phải nhận thất bại thứ 8 ở Ngoại hạng Anh mùa này

Arsenal đã phải nhận thất bại thứ 8 ở Ngoại hạng Anh mùa này

Nói về thất bại ở sân Goodison Park, HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal thiếu may mắn khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ông khẳng định Arsenal cần phải cải thiện khả năng dứt điểm để vươn mình trở lại.

"Chúng tôi đã thua trận bởi 2 tình huống chìa khóa. Chúng tôi đã có sự phản ứng tốt và thống trị trận đấu. Đội bóng đã tạo ra đủ cơ hội để không thua nhưng cột dọc đã từ chối. Chúng tôi thiếu may mắn ở trận đấu này.

Chúng tôi để thua Burnley khi họ không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích. Còn ở trận đấu này, Everton cũng chỉ có 2 cơ hội thực sự. Rất khó khăn khi bạn phải gặp đối thủ chủ động phòng ngự chặt. Chúng tôi có 15 cú dứt điểm nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Đây là điều mà chúng tôi cần cải thiện. Các cầu thủ vẫn đang chiến đấu. Họ thực sự bị tổn thương lớn ở thời điểm này", HLV Arteta chia sẻ sau trận thua Everton.

Với vỏn vẹn 14 điểm sau 14 vòng đấu, Arsenal vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 15 trên BXH. Đây là màn khởi đầu tệ nhất của Pháo thủ kể từ mùa giải 1974-75. Nếu tình hình không được cải thiện, thầy trò Mikel Arteta có thể rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và phải chiến đấu để trụ lại sân chơi Ngoại hạng Anh.

Theo lịch, ở vòng đấu tới, Arsenal sẽ tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn mang tên Chelsea, đội bóng đang rất cần chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp. Nhưng trước đó, thầy trò Arteta sẽ tham dự trận đấu với Man City ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/arsenal-thua-tran-thu-8-hlv-arteta-noi-gi-1766640.tpo