Arsenal thắng Tottenham ở derby không có nghĩa Wenger xuất sắc

Pháo thủ đã giành được 3 điểm trọn vẹn sau trận derby Bắc London với Tottenham. Hầu hết các vị trí của họ đều thể hiện tốt hơn đối thủ, trừ... HLV.

Nếu các bạn còn nhớ, trước trận đấu giữa Arsenal và Tottenham các tờ báo lớn tại Anh đã đưa ra một đội hình tiêu biểu kết hợp giữa 2 đội bóng ở Bắc London này. Nói nôm na là ở từng vị trí sẽ chọn ra người hay nhất trong các cầu thủ đang chơi ở 2 đội bóng này. Kết quả: Arsenal chỉ có 2 người trong đội hình đó: Bellerin và Sanchez. 9 cầu thủ còn lại đến từ Tottenham. Những cái tên như Oezil, Cech hay Koscielny đều không góp mặt, thay vào đó là Eriksen, Vertonghen và Lloris.

Đây không phải là một nhận định cảm tính. Tất cả đều được nhìn nhận qua phong độ của từng cá nhân kể từ đầu mùa. Nhìn qua các nhận định trước trận ở các tờ báo, chẳng mấy khi bắt gặp một nhà báo nào dám dự đoán Arsenal sẽ thắng tưng bừng như thế. Tottenham được đánh giá cao hơn vào lúc này, đây là điều không thể chối cãi.

Oezil có xuất phát điểm cao hơn nhưng bây giờ chưa chắc hay hơn Eriksen

Thế nhưng những kết quả thực tế trên sân lại không phản ánh đúng tương quan lực lượng so sánh trước trận. Người ta bắt đầu đào bới ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của Spurs. Nào là sai lầm của trọng tài ở 2 tình huống việt vị dẫn tới bàn thắng của Arsenal. Nhưng lí lẽ này nhanh chóng bị đập bỏ. Tottenham đã chơi một trận dưới cơ tại Emirates. Dù có hay không những tình huống đó, họ cũng khó tránh một thất bại.

Phải chăng đó là lỗi sai lầm chiến thuật của HLV? Cũng không phải nốt.

Tottenham đã nhập cuộc bằng bộ đôi tiền vệ trung tâm Sissoko - Dembele. Khỏi phải nói ai cũng nhìn ra ý đồ của Pochettino là muốn bẻ gãy hàng tiền vệ mỏng manh của Arsenal bằng hai "ông hộ pháp" ở giữa sân. Đáng chú ý, đây không phải là lựa chọn tốt nhất của Pochettino. Trong trận đại thắng Real Madrid tại Champions League, hai người chơi vị trí đó là Eric Dier và Harry Winks.

Phút 62, lúc này tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Pháo thủ, Pochettino bắt đầu tung Winks vào sân thay cho Dembele. Tiền vệ người Bỉ đã chơi tốt, nhưng lúc này Spurs cần một tiền vệ có thể làm bóng hơn là tranh chấp. Tiếp đó, Pochettino mạnh dạn rút 2 cầu thủ chơi khá tệ từ đầu trận là Kane và Alli ra sân. Dù Tottenham có thất bại, chúng ta vẫn có thể thấy khao khát và quyết tâm chiến đấu của chiến lược gia người Argentina, điều này đối lập hẳn với phong cách của Wenger.

Nói Wenger quá cẩn thận thì cũng chẳng sai. Mọi quan điểm vốn chỉ mang tính chủ quan. Nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài, tất cả đều được soi dưới lăng kính khách quan hoàn toàn.

Wenger mặc định chọn cặp Xhaka - Ramsey cho vị trí tiền vệ trung tâm, bất kể đối thủ là ai. Đáng nói là ở Arsenal, đây là vị trí luôn gặp phải cuộc "khủng hoảng thừa". Muốn chắc chắn, Wenger có Coquelin. Muốn một tiền vệ làm bóng, ông có Elneny. Muốn đột biến từ những pha đi bóng, Wilshere vẫn luôn sẵn sàng. Nhưng không, cứ phải là Ramsey và Xhaka. Mặc định là như vậy với mọi đối thủ. Giống hệt cách mà Wenger chọn lối đá. Đá với đội trụ hạng, đá tranh vô địch, đá lượt đi, đá lượt về, trận nào trận nấy cũng cứ phải "một màu" cho nó chất. Cứ chuyền ngang đi ngang lại quanh vòng cấm đối phương, chờ đối phương sơ hở là chọc khe xuống. Còn đối phương không sơ hở, thì... bó tay, rồi chịu một đợt phản công nhanh.

Wenger không nhận được sự ủng hộ từ chính CĐV nhà

Nói thẳng ra thì chiến thuật của Wenger cũng chẳng có gì đặc biệt. Ông rất giỏi, nhưng cái giỏi của ông là ở chỗ xây dựng nên một đội hình mạnh chứ không phải giúp đội hình ấy mạnh hơn nữa bằng những tư duy chiến thuật. Chính vì vậy khi mà ở thời đại kim tiền ngày nay, người ta có thể bỏ ra cả vài chục triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ tiềm năng, thì Wenger bỗng nhiên "hết phép" cũng là điều dễ hiểu.

Người ta dễ dàng ảo tưởng ra việc đội hình của Tottenham mạnh hơn, để rồi gán lấy chiến công cho Wenger. Nhưng mấy ai để ý rằng, những nhân tố chính của Spurs trước khi vào tay của Pochettino, hoặc là cầu thủ vô danh, hoặc hết thời. Những người còn lại cũng chỉ ở mức tiềm năng, chưa một ai chứng tỏ được tài năng gì trước đó. Một tay Pochettino đưa họ lên đến đỉnh cao như ngày hôm nay.

Nhìn sang Arsenal, ở đó họ có một chân chuyền siêu hạng của Real Madrid và tuyển Đức - Oezil. Họ lại có một tiền đạo thượng thặng từng tỏa sáng ở cả La Liga và Serie A - Alexis Sanchez. Ở tuyến dưới, Pháo thủ lại có những Kolasinac và Xhaka - những cầu thủ từng làm mưa làm gió tại Bundesliga. Còn bây giờ thì sao? Tất cả qua tay Wenger để rồi phải xếp sau những Eriksen, Dier và Danny Rose.

Arsenal đã thắng, nhưng họ thắng vì chất lượng cầu thủ vượt trội hơn hẳn, chứ không phải vì những toan tính chiến thuật của HLV. Wenger đã quá lỗi thời và lạc hậu so với tốc độ phát triển chóng mặt của bóng đá hiện đại. Mới đây Wenger cũng úp mở về việc sẽ chia tay Pháo thủ sau khi hợp đồng của ông kết thúc. Các fan Arsenal nên cảm thấy vui mừng vì điều này.

Thích Mây Đỏ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/gco/arsenal-thang-tottenham-o-derby-khong-co-nghia-wenger-xuat-sac-n20171122225048691.htm