Arsenal chờ Liverpool ở vòng 4 League Cup

Thầy trò HLV Mikel Arteta đánh bại chủ nhà Leicester 2-0 ở vòng 3 League Cup rạng sáng 24/9 (giờ Hà Nội) và có thể đối đầu Liverpool ở vòng 4.

Trong khi MU, Liverpool, Chelsea chỉ phải gặp các đội bóng "chiếu dưới", Arsenal phải đụng độ Leicester City ở ngay vòng 3 League Cup. Cả HLV Brendan Rodgers và Mikel Arteta đều để các trụ cột nghỉ ngơi, trao cơ hội cho dàn cầu thủ dự bị.

Trong khi MU, Liverpool, Chelsea chỉ phải gặp các đội bóng "chiếu dưới", Arsenal phải đụng độ Leicester City ở ngay vòng 3 League Cup. Cả HLV Brendan Rodgers và Mikel Arteta đều để các trụ cột nghỉ ngơi, trao cơ hội cho dàn cầu thủ dự bị.

Arsenal đã thua cả 3 trận gần nhất khi hành quân đến King Power. Tuy nhiên, không vì thế mà "Pháo thủ" nhập cuộc thận trọng trước chủ nhà. Đội khách liên tục xuyên phá hàng thủ "Bầy cáo" bằng tốc độ của dàn sao trẻ như Bukayo Saka, Reiss Nelson,...

Reiss Nelson trong lần hiếm hoi được trao cơ hội đã chơi đầy nhiệt huyết. Tiền đạo sinh năm 1999 thực hiện nhiều pha đi bóng và dứt điểm tự tin. Nelson có không dưới 4 lần làm chao đảo hàng thủ Leicester trong hiệp một.

Chủ nhà cũng có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật và tốc độ tốt. Leicester chơi đôi công với Arsenal và cũng có nhiều cơ hội để mở tỷ số. Phút 39, James Maddison dứt điểm hiểm hóc trong vùng cấm. Leno đứng chôn chân nhưng bóng lại tìm đến cột. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở ngay đầu hiệp hai. Hàng thủ chắp vá của Leicester không duy trì được sự tập trung và ngay lập tức phải trả giá bằng bàn thua ở phút 57.

Lão tướng Christian Fuchs có tình huống xử lý lỗi tạo cơ hội cho Nicolas Pepe xâm nhập vùng cấm. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Ward. Ở lần sút tiếp theo của Pepe, bóng trúng người Fuchs trước khi đi vào lưới.

Leicester đẩy cao đội hình tấn công nhưng sự vô duyên của Iheanacho, Ayoze Perez khiến chủ nhà không thể tìm bàn gỡ.

Trong khi hàng công chơi bế tắc, các hậu vệ của Leicester lại mắc sai lầm ở phút 90. Hàng phòng ngự áo xanh đứng sững lại vì cho rằng Edward Nketiah đã phạm lỗi với Amartey. Tiền đạo đội khách nhoài người dứt điểm đánh bại thủ môn Ward. Trọng tài xác định đây là bàn thắng hợp lệ của Arsenal.

Trận đấu trên sân King Power khép lại với phần thắng dành cho thầy trò HLV Mikel Arteta. "Pháo thủ" nhiều khả năng sẽ gặp Liverpool ở vòng 4 League Cup. Rạng sáng 25/9, "The Kop" sẽ đối đầu CLB hạng ba Lincoln City trên sân khách.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/arsenal-cho-liverpool-o-vong-4-league-cup-post1134474.html