Arsenal 1-2 Ostersunds: Run rẩy giành vé

Arsenal suýt phải trả giá đắt cho sự chủ quan của mình khi để Ostersunds dẫn trước 2 bàn và đối mặt nguy cơ để đối thủ ngược dòng. Tuy nhiên, Pháo thủ đã kịp bừng tỉnh để không cho điều tồi tệ nhất xảy ra ngay tại Emirates...

Thua bẽ bàng trên sân nhà, Arsenal vẫn giành vé đi tiếp

Với lợi thế dẫn 3-0 trên đất Thụy Điển ở lượt đi, cùng việc tập trung cho trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City vào Chủ nhật này, "đội hình 2" khá mạnh của Arsenal đã khởi đầu chủ quan trong cuộc tiếp đón Ostersunds và để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ sau 24 phút. Nhưng rất may, Pháo thủ đã gỡ được 1 bàn trong hiệp 2 để chấp nhận thua "vừa đủ" 1-2 qua đó giành vé vào vòng 1/8 Europa League với thắng lợi 4-2 chung cuộc.

Arsenal bước vào trận lượt về với những toan tính về nhân sự bởi họ sắp phải tham dự trận chung kết League Cup với Man City. Theo đó, 3 trụ cột ở hàng thủ là Koscielny, Mustafi và Monreal đều không ra sân. Ở hàng công, Ozil, Lacazette và Ramsey cũng vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, "đội hình 2" của Pháo thủ vẫn rất chất lượng với những ngôi sao như Jack Wilshere, Danny Welbeck, Hector Bellerin hay tân binh Henrikh Mkhitaryan. Vấn đề lớn nhất của Arsenal là sự mất tập trung và chủ quan do đã dẫn trước 3-0 sau trận lượt đi.

Ostersunds bất ngờ vươn lên dẫn 2 bàn sau nửa đầu hiệp 1

Ostersunds hành quân tới Emirates với tâm thế thế chẳng còn gì để mất và các vị khách đến từ Thụy Điển gây bất ngờ khi đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cộng thêm việc Arsenal nhập cuộc có phần chủ quan khiến đội khách liên tục có cơ hội mở điểm trong những phút đầu. Kết quả đến phút 22, lưới của thủ thành David Ospina đã phải rung lên sau pha bứt tốc của Hosam Aiesh để loại bỏ Kolasinac trước khi dứt điểm tung lưới Pháo thủ.

Chưa kịp ổn định tâm lý sau khi nhận bàn thua, chỉ hơn 1 phút sau, Ostersunds đã mang tới nỗi sợ hãi cho các CĐV Pháo thủ với bàn nhân đôi cách biệt do công của Ken Sema sau một cú dứt điểm gọn gàng.

Tỷ số lúc này là 2-3 nghiêng về Arsenal, nhưng Pháo thủ mới là người phải run sợ trước tinh thần đang lên rất cao của Ostersunds. Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, đội khách đến từ Thụy Điển tiếp tục tạo ra nhiều tình huống sóng gió, khiến HLV Wenger đứng ngồi không yên.

Bàn thắng của Sead Kolasinac coi như "kết liễu" nỗ lực ngược dòng của Ostersunds

Ngay đầu hiệp 2, chiến lược gia người Pháp lập tức phải tung Granit Xhaka vào sân để giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Và cũng chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Pháo thủ đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Sead Kolasinac.

Bàn thắng của Kolasinac khiến tinh thần thi đấu của hai đội bỗng đổi chiều, Ostersunds đã đánh mất sự hưng phấn đang có, trong khi Arsenal chơi tự tin hơn. Họ không chỉ giảm thiểu những sai lầm ở hàng thủ mà còn tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Aly Keita.

Tuy vậy, trong suốt phần còn lại của hiệp 2, Arsenal không thể ghi bàn và đành chấp nhận thua 1-2. Tuy nhiên, đội bóng Bắc London vẫn giành vé đi tiếp với thắng lợi 4-2 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Ostersunds hiên ngang rời Emirates như những người giành chiến thắng chung cuộc.

Đội hình thi đấu:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina 6; Bellerin 5.5, Chambers 4, Holding 5, Kolasinac 5; Elneny 5, Maitland-Niles 4.5 (Xhaka 46, 6); Mkhitaryan 4, Wilshere 5.5 (Willock 76, 5), Iwobi 4.5 (Nelson 90); Welbeck 5
Ghi bàn: Kolasinac 47

Ostersunds (4-4-2): Keita 6.5; Mukiibi 5.5 (Islamovic 73, 6), Papagiannopoulos 6, Petterson 6.5, Widgren 6; Aiesh 7 (Tekie 52, 6.5), Edwards 6.5, Nouri 7, Sema 7; Ghoddos 7.5, Hopcutt 6 (Arhin)
Ghi bàn: Aiesh 22, Sema 23

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsenal-12-ostersunds-run-ray-gianh-ve-171-276678.html