Ảo và thật

Hôm nào nghe đài xem ti vi thông báo sáng nay không có ca nhiễm mới là thấy mừng ông ạ!- Coi chừng mừng hụt khi tới chiều lại có mười mấy ca. Sáng vui chiều buồn tối lo, một ngày có mấy cung bậc cảm xúc, đúng là chỉ có ở thời Cô Vi!- Cảm xúc gì thì cảm xúc, ông cứ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tụ tập nhậu nhẹt, kẻo có hôm lại bị cách ly thì nguy!

- Hôm nào nghe đài xem ti vi thông báo sáng nay không có ca nhiễm mới là thấy mừng ông ạ!

- Coi chừng mừng hụt khi tới chiều lại có mười mấy ca. Sáng vui chiều buồn tối lo, một ngày có mấy cung bậc cảm xúc, đúng là chỉ có ở thời Cô Vi!

- Cảm xúc gì thì cảm xúc, ông cứ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tụ tập nhậu nhẹt, kẻo có hôm lại bị cách ly thì nguy!
- Cách ly mà vẫn có người mừng sinh nhật được thì tôi cũng đến chịu các vị ấy! Lại còn chụp ảnh đăng “phây” khoe ầm ĩ! Ý thức gì lạ vậy ông?

- Giờ hình như làm gì cũng phải báo cáo anh “phây” hay sao ý! Như vụ nhà hàng bắt thực khách quỳ xin lỗi vì lỡ bóc phốt có sán trong thức ăn, chủ quán đưa lên “phây” xong thì cũng toi luôn, bị công an bắt ngay. Mới đây nhất là vụ một phụ nữ ở Ninh Hòa dàn cảnh bị kẻ xấu chuốc thuốc mê lấy hết tiền, clip đăng trên mạng khiến dân tình thương xót, hóa ra lại không phải thế, chỉ là chị ta thua cờ bạc nên nghĩ cách lừa gia đình… Kể ra facebook cũng lợi hại ông nhỉ?

- Ai nói mạng ảo đâu, toàn người thực việc thực đấy thôi! Anh “phây” ngày nào chả hỏi “bạn nghĩ gì”, thế nên làm gì cũng nghĩ coi chừng bị đưa lên “phây” là sợ ngay! Thế cũng hay ông nhỉ?

- Ảo mà giám sát thật thì quá hay ấy chứ!!!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202008/ao-va-that-8179910/