Ảo tưởng về 'ánh hào quang showbiz'

Tại TP. Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng cực kỳ táo tợn: Cô gái 24 tuổi mang những vật liệu có thể gây cháy nổ đặt vào giữa bàn giao dịch ở ngân hàng để đe dọa các nhân viên, sau đó 'gom' khoảng 2 tỷ đồng rồi lên taxi tẩu thoát.

Ảnh nguồn Internet.

Thủ phạm đã sa lưới chỉ sau đó ít giờ. Công an xác định thủ phạm là Phùng Thị Thắng (nick name Kang Pi, sinh năm 1996, quê Bắc Giang). Một thông tin về nữ thủ phạm này khiến nhiều người chú ý: Cô gái này từng tham gia gameshow truyền hình Thách thức danh hài và một số chương trình truyền hình thực tế khác. Phùng Thị Thắng cũng khai với công an là do đã đầu tư quá nhiều vào các kênh youtube hay dấn thân vào các chương trình truyền hình thực tế, gameshow với nỗ lực được đặt chân vào showbiz nhưng không thành công, dẫn tới nợ nần quá nhiều nên quyết định đi… cướp ngân hàng để có tiền trả nợ.

Câu chuyện của "kẻ cướp" Phùng Thị Thắng có thể dựng thành một bộ phim mô tả một phần "góc khuất" của những người mang trong mình ảo tưởng về "ánh hào quang showbiz".

Ảnh nguồn Internet.

Ảnh nguồn Internet.

Hẳn ai cũng biết, showbiz là thế giới của nghệ thuật, thường chỉ dành riêng cho những người có tài năng thực thụ. Nhưng giờ đây, một góc showbiz Việt không còn mang đầy đủ ý nghĩa vốn có, trở thành một chốn mà cả những người không có thực tài cũng có thể chen chân – bằng những chiêu trò, thủ đoạn và cả bằng những cuộc ngã giá bán – mua. Không ít người mặc dù không có tài năng gì nhưng vẫn không quá khó khăn mà trở nên nổi tiếng trong showbiz. Và một khi đã "nổi tiếng", họ có thể kiếm tiền khá dễ dàng, bằng nhiều cách khác nhau. Thực tế đó khiến nhiều người khác thèm muốn và nuôi ảo tưởng bản thân mình cũng trở thành "người nổi tiếng", cũng kiếm tiền dễ như hái lá trên cây.

Ở đây, có thể lấy ví dụ là kênh vlog của Hưng troll chỉ toàn dựng lên những câu chuyện nhảm nhí, phản giáo dục nhưng lại thu hút một lượng người xem đông đảo đến không ngờ, mang lại khoản thu nhập hàng tỷ đồng.

Không ít dấu hiệu cho thấy, thị hiếu hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật của một bộ phận công chúng đã và đang trở nên lệch lạc, tập trung nhiều ở giới trẻ. Nhóm công chúng này gần như mất khả năng phân biệt hay dở, phải trái, quay sang cổ xúy cho những "sản phẩm" có tính chất phản văn hóa, phản giáo dục. Chính điều này đã góp phần sản sinh ra những "nhân vật showbiz" không bước ra ánh sáng bằng tài năng mà bằng các chiêu trò. Phùng Thị Thắng là một trong những người nuôi tham vọng như vậy. Nhưng không phải ai cũng thành công, cũng đều trở nên nổi tiếng. Không ít người đã phải mang những món nợ rất lớn, không tài nào trả nổi.

Có lẽ, câu chuyện của Phùng Thị Thắng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn ảo tưởng về "ánh hào quang showbiz". Bởi showbiz là mảnh đất chỉ dành cho những tài năng – đó là định luật bất biến!

BẢO KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ao-tuong-ve-anh-hao-quang-showbiz-20201012182607561.htm