'Ảo thuật gia' Đình Quý

'Ồ! Anh ấy như một nhà phù thủy vậy!', 'Chiến sĩ cảnh sát biển (CSB) đa tài quá!'... những lời trầm trồ khen ngợi từ thầy và trò Trường THCS Gia Tân (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) dành cho Binh nhất Phạm Đình Quý, Lớp Thông tin Ra-đa (Tiểu đoàn Quản lý học viên, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ CSB, Bộ tư lệnh CSB Việt Nam), khi anh biểu diễn tiết mục ảo thuật.

Theo đuổi đam mê ảo thuật, Phạm Đình Quý từng là diễn viên biểu diễn ảo thuật nghiệp dư từ khi là học sinh Trường THCS Kỳ Bá (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Do tình cờ Quý được gặp ảo thuật gia Trần Anh Đức, nhận thấy ở em có năng khiếu về ảo thuật, thầy Đức đã nhận Quý làm học trò. Nhờ tích cực luyện tập, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đi trước, tham gia các đội, nhóm, câu lạc bộ ảo thuật, khả năng biểu diễn của Quý ngày càng tốt hơn và đã cùng nhóm đi diễn ở nhiều tỉnh miền Bắc.

Tháng 3-2018, Quý lên đường nhập ngũ. Kết thúc thời gian huấn luyện, Quý được phân công về Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB. Thấy đồng đội nhiều lúc nhớ nhà, tâm trạng không được vui hay có lúc mệt mỏi sau những giờ học tập, rèn luyện vất vả, Quý đã trổ tài vài tiết mục ảo thuật để mọi người cùng giải trí và nhận được những hiệu ứng rất tích cực. Với tài năng ảo thuật cũng như ca hát, tính tình cởi mở, hòa đồng, Quý được cấp trên lựa chọn biểu diễn ở những chương trình văn hóa, văn nghệ trong tiểu đoàn, các buổi giao lưu với đơn vị kết nghĩa và bà con nhân dân nơi đóng quân, Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” ở Vùng 1 CSB… Mỗi lần biểu diễn, Quý tìm tòi sáng tạo để các tiết mục hấp dẫn từ nội dung kịch bản đến trang phục, bố cục, âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất… Quý cũng nhiệt tình dạy một số chiến sĩ khác làm ảo thuật và đã nhiều lần cùng đồng đội tham gia biểu diễn. Với việc ngày càng “đắt show”, Quý được đồng đội trong đơn vị yêu mến gọi với cái tên “ảo thuật gia”.

NGUYỄN THU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ao-thuat-gia-dinh-quy-556078