Ảo mộng giàu nhanh từ ma túy

Trước cám dỗ siêu lợi nhuận, những bóng hồng đã bất chấp pháp luật, đạo lý và cả tính mạng, lao vào làm giàu từ buôn bán ma túy

Mười một đối tượng trong đường dây ma túy do Lâm Kim Phụng (SN 1964, quốc tịch Úc) cầm đầu lần lượt được áp giải vào phòng xét xử. Trong đó có 6 đối tượng là nữ.

Tay sai cho quỷ dữ

Phụng là người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Úc. Năm 2005, người phụ nữ này trở về TP HCM kinh doanh nhà hàng và mở sòng bài tại Campuchia. Do làm ăn thua lỗ, từ tháng 7-2016, Phụng tìm đến Cao (không rõ lai lịch, ở Campuchia) mua ma túy, vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Bán mỗi bánh heroin, Phụng thu về 27 triệu đồng; 1 kg ma túy đá, thu về 80 triệu đồng. Mỗi khi có người đặt mua, Phụng nhờ bạn trai là Lê Quang Cường (SN 1969, ngụ quận 10) nghe điện thoại, hướng dẫn Lâm Tú Trân (SN 1961, ngụ quận Bình Tân), Trần Vĩnh Giang (SN 1982, ngụ quận 11) và một số đối tượng hoàn tất giao dịch.

Ngày 28-11-2016, cuộc giao dịch giữa Trân và một phụ nữ có tên Nguyễn Duy Thạch Thảo (SN 1979, ngụ quận 10) bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 3 kg ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thạch Thảo, công an phát hiện thêm 2,5 kg ma túy giấu tại nhà.

Ngay sau đó, Phụng và 8 đối tượng còn lại trong đường dây mua bán ma túy bị bắt, trong đó, Thạch Thảo là mắt xích quan trọng tại TP HCM.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án tử hình, “bà trùm” Phụng đã không còn giữ nổi bình tĩnh

Sau khi nghe HĐXX tuyên án tử hình, “bà trùm” Phụng đã không còn giữ nổi bình tĩnh

Lựa chọn sai lầm

Ngày ra tòa, bà Phụng, người đàn bà thừa "bản lĩnh giang hồ", tỏ ra bình thản. Không quanh co, chối tội, bình tĩnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khác với "bà trùm", khi đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc, 10 đồng phạm còn lại cúi đầu, lời khai hòa nước mắt. Họ biện minh vì nghèo, cần tiền nên đã nhắm mắt làm liều.

Đứng giữa 4 người đàn bà to cao, đẫy đà là bị cáo Thạch Thảo, được biết đến là "đại lý ma túy", khai nhận mua ma túy của bị cáo Phụng từ khoảng tháng 7-2016. Đến thời điểm bị bắt, giữa họ đã giao dịch tổng cộng 5,5 kg ma túy đá và 5 bánh heroin.

Với bị cáo Thạch Thảo, luật sư bào chữa nhận định hành vi của bị cáo đáng lên án hàng ngàn lần nhưng bị cáo đã biết hối hận, đề nghị HĐXX cho bị cáo cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Đồng thời, luật sư tiết lộ thêm nhiều góc khuất đẫm nước mắt của người đàn bà này. "Bị cáo có chồng nghiện ngập, một mình bị cáo phải nuôi 5 đứa con nhỏ. Gánh nặng này khiến bị cáo chọn con đường xấu. Khi bị cáo bị bắt, con lớn nhất chưa tròn 18 tuổi. May mắn là 5 đứa trẻ đều được đi học. Hôm nay, các cháu đã viết đơn xin giảm án cho mẹ. Trong lá đơn đẫm nước mắt, các cháu viết: "Tất cả mọi việc mẹ làm vì tụi con, vì gia đình. Bản thân mẹ chẳng màng tới mình, vì tụi con mà mẹ phải liều mạng sống của mình" - luật sư cho biết.

Luật sư cũng nói rằng những trình bày của ông không phải để biện minh cho bị cáo mà ông chỉ mong HĐXX xem xét cho 5 đứa trẻ cơ hội được dựa vào sự hiện hữu của mẹ để sống và thành người có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt 4 án tử hình đối với các bị cáo Phụng, Cường, Thạch Thảo và Trần Quỳnh Linh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Các bị cáo còn lại từ 3 năm 6 tháng đến tù chung thân về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lẫn trong tiếng răng rắc lạnh lùng của những chiếc còng số 8 tra vào tay 11 bị cáo là tiếng khóc nghẹn ngào của bị cáo, trong đó có cả "bà trùm" Phụng, lẫn thân nhân. Làm giàu không có tội nhưng làm giàu bằng cách gieo đau thương, khốn khổ cho đồng loại, không sớm thì muộn phải trả giá đắt. Chỉ mong những ai đang muốn đi vào con đường mua bán "cái chết trắng" thấu được cái giá phải trả không chỉ bằng sinh mạng bản thân mà còn cả tương lai của con trẻ, cha mẹ già…, để kịp dừng lại.

Nỗi đau bị cáo Thạch Thảo để lại

"Từ khi mẹ bị bắt, bên cạnh tụi con không còn một ai. Ba tụi con ốm yếu, không lo cho tụi con. Ông ngoại đã qua đời, bà ngoại không ở đây. Mấy cậu hiện đã có gia đình và dọn đi hết. Chị lớn đã lập gia đình, có con nhỏ chưa đủ 1 tuổi vẫn phải chăm sóc cho 4 đứa em. Tụi con không muốn phải thất học, nhiều lúc không có tiền phải đi vay hàng xóm để trang trải cho việc học cũng như sinh hoạt trong nhà. Có lúc tụi con đói, nhà không có gạo, chị lớn phải đi xin gạo nhà chồng đem về cho tụi con. Nhà chồng chị cũng rất khó khăn, ba mẹ chồng chị đã lớn tuổi. Thương chị, tụi con bắt đầu nhịn ăn, tối đói bụng cũng ráng ngủ cho qua cơn đói, đợi đến sáng chị con mới nấu một ít cơm cho tụi con...

(trích lá đơn của các con bị cáo Thảo gửi tòa)

Bài và ảnh: Ý Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ao-mong-giau-nhanh-2019080220234617.htm