Ảo giác do ma túy đá, sát hại vợ hờ dã man

Bị ảo giác ma túy đá, Tuấn nhìn thấy vợ hờ có khuôn mặt quái dị lao tới cắn minh nên đã dùng hung khí sát hại nạn nhân dã man.

TAND TP Hồ Chí Minh ngày 14/11 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) mức án tử hình về tội danh giết người.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2014 Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Mai Thủy Tiên (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) chung sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 6/2017 hai người này về thuê và ở tại một phòng trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Bị cáo Tuấn được dẫn giải rời phiên tòa (Ảnh: Hải Đăng/PLO)

Khoảng 21h ngày 6/9/2017, Tuấn và Tiên cùng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá tại phòng trọ. Đến nửa đêm do bị ảo giác ma túy nên Tuấn nhìn thấy khuôn mặt Tiên biến thành hình thù quái dị, răng dài định lao đến cắn mình.

Ngay lập tức, Tuấn dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân thương tích rất nặng và tử vong.

Xét thấy tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên bị cáo mức án như trên.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ao-giac-do-ma-tuy-da-sat-hai-vo-ho-da-man-276250.html