Antonio Conte và Inter Milan, không bột sao gột nên hồ

Chắc chắn tân huấn luyện viên Antonio Conte của câu lạc bộ Inter Milan đang rất đau đầu về hàng công, khi mà họ chưa chính thức ghi bất cứ bàn thắng nào tại giải giao hữu International Champions Cup. Đây thực sự là hồi còi báo động cho công cuộc tái thiết của vị huấn luyện viên này tại sân San Siro.

Antonio Conte đang có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Inter Milan.

Antonio Conte đang có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Inter Milan.

Giải đấu giao hữu International Champions Cup (ICC) diễn ra thường niên, quy tụ những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Manchester United… được xem là cơ hội để những câu lạc bộ này thử nghiệm đội hình trước khi bước vào mùa giải mới. Đối với tân huấn luyện viên Antonio Conte của câu lạc bộ Inter Milan cũng vậy. ICC 2019 là cơ hội để Antonio Conte làm quen với câu lạc bộ mới, làm quen với những học trò mới cũng như đánh giá chất lượng những tân binh của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Và có lẽ rất nhanh vị tân huấn luyện viên này đã phát hiện ra, tân binh thì không thiếu, nhưng tiền đạo chất lượng lại không thấy đâu.

Thoạt nghe thì có vẻ hơi vô lý, bởi một câu lạc bộ lớn như Inter Milan sao có khả năng không có tiền đạo chất lượng. Nhưng trên thực tế lại đúng như vậy. Sau 2 trận đấu tịa ICC, Inter Milan đã không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Trận đầu thua Manchester United trong một trận đấu mà Inter Milan chỉ có đúng 1 cú sút chính xác vào khung thành; trận thứ 2 thua Juventus thì bàn thắng duy nhất của Inter Milan lại là do hậu vệ của Juventus đá phản lưới nhà. Nên nhớ đây là giải đấu giao hữu, mức độ căng thẳng là không lớn, huấn luyện viên thay đổi cầu thủ liên tục để thử nghiệm nên độ khó khăn để có thể ghi được bàn thắng là không cao. Ấy vậy mà Inter Milan vẫn không thể ghi bàn, và chắc chắn điều này sẽ khiến cho huấn luyện viên Antonio Conte đau đầu.

Trên thực tế là Antonio Conte đã sử dụng hết tất cả nguồn lực trên hàng công. Sau khi tiền đạo chủ lực Mauro Icardi tỏ ý định muốn ra đi, không muốn cống hiến cho câu lạc bộ nữa, thì có thể nói Inter Milan đã không còn tiền đạo nào có thể gọi là đẳng cấp. Những gì mà Samuele Longo và Sebastiano Esposito thể hiện trước Manchester United chỉ có thể mô tả bằng 2 chữ: nhạt nhòa. Bất quá cũng không thể trách được họ, khi mà Samuele Longo và Sebastiano Esposito so với Mauro Icardi mà nói thì chỉ có thể xem như là “vô danh tiểu tốt”. Những tiền đạo dự bị khác như Facundo Colidio, George Puscas, Eddie Salcedo… cũng đều là những cầu thủ vô danh, chỉ có thể xem là cầu thủ trẻ dạng tiềm năng. Đến mức Antonio Conte phải đôn Ivan Perisic lên đá tiền đạo là biết ông đã phải “túng quẫn” trên hàng công đến mức nào.

Một khi đã “cơm không lành canh không ngọt” với Mauro Icardi, thì chắc chắn thượng tầng của Inter Milan phải tính đến phương án tìm sự thay thế tương xứng cho vị trí này, đặc biệt khi đã huấn luyện viên cá tính như Antonio Conte về tái thiết câu lạc bộ. Cũng không phải là Inter Milan không chịu chi, khi họ đã chi ra xấp xỉ 90 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Bất quá, trong 8 tân binh mà Inter Milan đưa về, hầu hết là hậu vệ, tiền vệ cùng thủ môn, những vị trí mà họ vẫn chưa phải là quá cấp thiết. Vị trí tiền đạo chỉ có một sự bổ sung là Eddie Salcedo, một cái tên chỉ mới 17 tuổi, rõ ràng không thể gọi là một sự bổ sung chất lượng được.

Để phục vụ cho chiến thuật sở trường của mình, Antonio Conte cần một tiền đạo mục tiêu giỏi và ít nhất 2 cầu thủ chạy cánh tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc Inter Milan tối thiểu phải đưa về 1 tiền đạo và 1 cầu thủ chạy cánh nữa. Trong đó, vị trí tiền đạo chắc chắn là cấp thiết nhất. Romelu Lukaku là mẫu tiền đạo mục tiêu mà Antonio Conte thích, lại đang không được trọng dụng tại câu lạc bộ Manchester United. Do đó, Antonio Conte liên tục đốc thúc việc để Mauro Icardi ra đi và đưa Romelu Lukaku về với sân San Siro. Nhưng những gì mà thượng tầng đang làm lại vẫn chỉ là những sự lừng khừng không quyết, là những sự cò kè mặc cả không mấy quyết tâm chỉ tạo nên sự sốt ruột.

Nếu như Antonio Conte không thể có những cầu thủ đúng như yêu cầu, thì quả thật mùa giải mới 2019-2020 của vị huấn luyện viên này tại Inter Milan dự đoán sẽ có rất nhiều sóng gió. Không bột đố gột nên hồ, không có tiền đạo tốt thì dù có giỏi đến thế nào đi nữa thì tương lai của Antonio Conte tại Inter Milan cũng sẽ không mấy lạc quan.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201907/antonio-conte-va-inter-milan-khong-bot-sao-got-nen-ho-8123236/