Anthony Martial vẫn đang nỗ lực khai thác tiềm năng

Martial đã bùng nổ trên sân khấu phong cách tuyệt đẹp, với bàn thắng đầu tiên đáng nhớ vào lưới Liverpool tại Old Trafford năm 2015. Nhưng 3 năm sau, anh đã trôi dạt vào hư vô dưới thời Jose Mourinho cùng mất vị trí ở ĐT Pháp.

Kết luận của Neville xuất hiện trong trận hòa không bàn thắng của Man United với Wolves tại Old Trafford vào cuối tháng trước. Đây là trận đấu gần nhất chứng kiến Quỷ Đỏ bị bất lực trước một đối thủ chơi có chiều sâu, bất chấp, đó cũng là trận ra mắt của tiền vệ trị giá 68 triệu bảng Bruno Fernandes. Vấn đề không phải là thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ như thiếu những chân chạy cần cù về phía trước.

“Mọi người đều muốn bóng đến chân. Không ai chịu chạy chỗ để kiếm bóng. Các cầu thủ của tôi chỉ lởn vởn bên ngoài vòng cấm địa đối phương”, HLV Solskjaer giận dữ nói sau trận đấu.

Solskjaer không nêu tên ai, nhưng chúng ta có thể nghĩ tới danh tính của thủ phạm chính. Đến cuối trận đấu, Man United đã thử 15 cú sút nhưng không một pha dứt điểm nào do các tiền đạo thực hiện. Martial đãkhông xuất hiện ở đúng vị trí của mình.

Bruno có bóng, nhưng Martial không di chuyển nên Bruno không tạt cú bóng sở trưởng như ở Sporting.

Điều này có thể được nhìn thấy nhiều lần trong suốt trận đấu, nhưng điển hình nhất là một tình huống ở phút 22. Fernandes có bóng ở phía bên phải vòng cấm địa của Wolves, khu vực mà anh rất mạnh trong những pha kiến tạo khi còn khoác áo Sporting Lisbon.

Fernandes đã có khoảng trống để chuyền bóng bằng chân thuận, nhưng anh lại nhìn thấy Martial đứng gần như bất động và không chịu di chuyển. Do đó, anh đã đổi ý định và chuyền bóng cho Mata ở khoảng cách gần.

Mata quan sát, nhưng anh vẫn thấy Martial không có dấu hiệu di chuyển. Cũng giống như Fernandes trước đó, Mata không còn nhiều sự lựa chọn ngoài việc chuyền bóng ngược lại. Fred nhận được bóng và lập tức chuyền cho Andreas Pereira. Một cơ hội tấn công trong vòng cấm đối phương của Man United lại bị bỏ lỡ.

Màn trình diễn của Martial đã gây ra phản ứng khó tin từ chuyên gia Jamie Redknapp trong trường quay của Sky Sports. Ông nói: “Tôi nhìn anh ta và tôi nghĩ không hiểu anh ta có hiểu mình đang làm gì ở trên sân không?”.

Nhưng trong thực tế, đó chỉ là những gì chúng ta mong đợi từ một cầu thủ, còn anh ta cứ thờ ơ như không phải việc của mình. Trong quá trình phân tích ở mùa giải trước, Neville đã khẳng định rằng, chỉ cần Martial chịu chạy hơn, năng nổ hơn là có thể ghi tới 10 hoặc 20 bàn một mùa.

Nhưng kể từ đó, cầu thủ người Pháp này vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Anh chỉ di chuyển trung bình 9,1km mỗi trận. Chỉ thế mà thôi. Do đó, Martial vẫn đứng cuối bảng ở mục “di chuyển bao sân” tại Premier League. Dữ liệu “chạy nước rút” của anh ta còn đáng báo động hơn.

Tốc độ và sự bùng nổ của Martial là hai thuộc tính tốt nhất của anh nhưng Martial đã không sử dụng chúng thường xuyên và các số liệu thống kê đã chứng minh điều đó. Martial đang chạy nước rút ít hơn nhiều so với những cầu thủ đá cùng vị trí, bao gồm cả người đồng đội Marcus Rashford. Không phải ngẫu nhiên mà Rashford đã ghi bàn gần như nhiều gấp đôi tại Premier League mùa này.

Trận đấu với Wolves không phải là lần đầu tiên mà Martial chơi như một cột đá trong vòng cấm địa đối phương. Neville đã mô tả sự bất động trong hàng tiền đạo của Man United là một “trò đùa tuyệt đối” trong trận hòa 3-3 với Sheffield United tại Bramall Lane vào tháng 11/2019.

“Martial là một tài năng, và cậu ta không phải là một đứa trẻ xấu, nhưng vấn đề là mắc chứng "há miệng chờ sung", lúc nào cũng lờ đờ trên sân. Cậu ta trông giản dị, như thể không muốn làm phiền ai. Cậu ta có thể bùng nổ và làm được những điều kỳ diệu. Nhưng khi không bùng nổ, ai cũng nghĩ rằng cậu ta lười, không chịu chạy, không chịu cầm bóng”, Ryan Giggs nhận xét.

Mặc dù vậy, HLV Solskjaer đã bảo vệ Martial nhiều lần, khẳng định gần đây vài tháng trước rằng cầu thủ chạy cánh này “hoàn toàn có mọi thứ” để trở thành số 9 của Man United. “Một trong những lý do Martial muốn ở đây là vì tôi đã nói với cậu ta rằng tôi muốn có một tiền đạo trung tâm”, Solskjaer giải thích.

Cần lưu ý rằng Martial đã có những khoảnh khắc rạng rỡ mùa này, không chỉ là những bàn thắng của anh ấy trong chiến thắng trước Chelsea và Man City và cú đúp của anh ấy trên sân nhà trước Newcastle. Solskjaer cũng có thể chỉ ra các số liệu thống kê cho thấy chỉ có Raheem Sterling và Pierre-Emerick Aubameyang đã chuyển đổi tỷ lệ cơ hội thành bàn thắng cao hơn kể từ mùa trước.

Nhưng trên hết, vẫn có một chút hoài nghi về vị trí tốt nhất của Martial. Anh đã dành nửa đầu mùa giải để chơi như một số 9 - vai trò mà anh đã thèm muốn từ lâu. Nhưng Martial vẫn có vẻ thoải mái hơn khi đá sâu thấp hơn hoặc dạt rộng ra cánh để phát động những đợt tấn công.

Hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi bản đồ nhiệt của Martial không giống với một tiền đạo xuất chúng - hoặc Man United sẵn sàng đánh bạc với Odion Ighalo, một cựu cầu thủ Watford 30 tuổi vừa trải qua quãng thời gian 3 năm thi đấu tại Trung Quốc.

Đối với Martial, một cầu thủ ở tuổi 24, cần phải nỗ lực để bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi đã chín muồi. Nhưng vấn đề là anh có tìm thấy vị trí hợp lý nhất để làm điều đó hay không? Hay vẫn cứ mãi là tài năng ở dạng tiềm ẩn mà không HLV nào có thể đánh thức nổi?

Theo Vũ Qua/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/anthony-martial-van-dang-no-luc-khai-thac-tiem-nang/20200217080707667