Anh Tư rất cần được giúp đỡ!

Bà Phạm Ngọc Hà, khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nhỏ nhẹ dỗ dành con trai Lê Văn Tư (42 tuổi) uống thuốc. Anh Tư ngước mắt thất thần nhìn mẹ, khiến bà Hà ngân ngấn nước mắt. Anh bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não trở nên khù khờ, không kiểm soát được hành vi.

Hằng ngày, bà Hà luôn bên cạnh chăm sóc, theo dõi sức khỏe anh Tư.

Hằng ngày, bà Hà luôn bên cạnh chăm sóc, theo dõi sức khỏe anh Tư.

Vợ chồng bà Hà có 6 người con. Do gia cảnh nghèo khó nên các con ông bà không được học hành đến nơi đến chốn, sớm bôn ba, vất vả làm mướn, làm hồ. Anh Tư mạnh khỏe, tháo vát, chịu khó đỡ đần cha mẹ. Ông Lê Văn Lâm, cha anh Tư, nay ốm mai đau, sức khỏe suy kiệt, không làm được việc nặng. Lúc trước, bà Hà vừa lo nội trợ, vừa dệt chiếu mướn, làm thuê kiếm sống. Về sau, do sức khỏe suy yếu nên công việc thưa dần. Bà Hà nói: “Dù gia cảnh chật vật nhưng các con tôi yêu thương, đùm bọc nhau. Kinh tế khó khăn nên thằng Tư và 3 em trai cứ lần lữa, chẳng nghĩ việc lấy vợ...”.

Mấy năm trước, trong lần theo xây dựng công trình nhà ở, anh Tư chẳng may té từ giàn giáo trên cao xuống, bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Anh Tư bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não, nguy hiểm tính mạng, phải phẫu thuật và gởi hấp hộp sọ ở bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh. Mãi 6 tháng sau, anh Tư mới lắp lại hộp sọ. Để cứu sống anh Tư, gia đình dốc hết tiền dành dụm, gom góp trong anh em, vận động người thân, họ hàng, kể cả bà con lối xóm và vay mượn thêm được gần 100 triệu đồng. Tuy anh Tư không phải nằm một chỗ nhưng tâm trí lơ ngơ, khi tỉnh khi mê, lúc khóc lúc cười. Vợ chồng bà Hà phải thay phiên trông chừng anh Tư, không làm được việc gì để kiếm tiền.

Bà Hà kể trong nước mắt: “Kiếm tiền lo cho thằng Tư xong, tụi nhỏ tiếp tục “cày” phụ trả nợ vay. Khổ nỗi, đợt dịch bệnh vừa qua thất nghiệp suốt mấy tháng trời, giờ mới có việc làm lai rai”. Nhờ định kỳ tái khám, nhận thuốc uống đều đặn hằng tháng nên sức khỏe anh Tư dần ổn định. Tuy nhiên, khi thời tiết thay đổi, anh Tư lại lên cơn đau đầu dai đẳng. Mỗi lần anh Tư khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế tự nguyện cũng tốn hơn 1 triệu đồng. Có khi, bà Hà phải vay mượn trước, rồi các con lãnh tiền công trả dần sau…

Ông Huỳnh Văn Thạnh, Phó Trưởng khu vực Thạnh Thắng, nói: “Anh Tư hiền lành, chăm chỉ lao động, chẳng may bị tai nạn, gia đình tốn kém rất nhiều mới giữ được tính mạng. Cảm thông và chia sẻ hoàn cảnh, địa phương luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Tư nhiều phần quà dịp lễ, Tết, nhưng do khả năng có hạn, không thể hỗ trợ chi phí điều trị. Chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân hảo tâm mở lòng giúp đỡ anh Tư có điều kiện trị bệnh, phục hồi sức khỏe để cuộc sống gia đình vơi bớt gánh nặng”.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/anh-tu-rat-can-duoc-giup-do--a122319.html