'Ánh trăng' ở phố Hội

Qua ngôn ngữ múa đương đại kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, ngôn ngữ hình thể ước lệ…, các vở diễn đã thu hút người xem bản địa và du khách nước ngoài

Con gái của nhà báo kỳ cựu Đoàn Khắc Xuyên là Đoàn Thiên Hương mời tôi đến xem các vở diễn của sân khấu Lune ở Hội An, nơi cô làm giám đốc truyền thông. Trên cồn cát giữa sông Thu Bồn và sông Hoài ken dày cỏ bói ngày trước, chẳng ai ngờ chỉ sau vài tháng thi công giờ đã là một công viên thoáng rộng với một nhà bạt mái vòm hoành tráng mang tên Trung tâm Biểu diễn Lune Hội An.

Vào đêm Nguyên tiêu, vở "Sương sớm" (The Mist) đã diễn ra từ mùng 6 Tết mà vẫn còn nhiều khách xếp hàng lấy vé, bởi đây là một thể loại còn khá mới đối với cả du khách lẫn cư dân bản địa vì ngôn ngữ đặc thù của nó…

Sân khấu Lune, mà tôi thích gọi là "Ánh trăng", nằm trong khuôn khổ dự án Công viên Văn hóa Đồng Hiệp, hợp tác giữa Trung tâm Văn hóa TP Hội An và Công ty Lune Production. Đoàn Thiên Hương giới thiệu nhằm mang các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đậm chất Việt ở đẳng cấp quốc tế về Hội An, góp phần thu hút và để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa nghệ thuật Việt Nam với du khách, dự án đã được thai nghén từ giữa năm 2016. Nghe nói để thuyết phục được những nhà lãnh đạo địa phương, ê-kíp của Hương đã nhiều lần mời họ ra Hà Nội, vào TP HCM dự khán các vở diễn cũng như trình chiếu các trích đoạn đã lưu diễn ở nhiều nước trước đó. Nhiều nhà văn hóa, nhà báo tên tuổi đã đóng góp ý kiến và ủng hộ.

Với suýt soát 300 chỗ ngồi, mỗi đêm diễn một suất từ 18 giờ, sau "Sương sớm", "Ánh trăng", các vở khác sẽ trình diễn như "Teh Dar" mang màu sắc văn hóa Tây Nguyên và tiếp tục là "À ố show"… Qua ngôn ngữ múa đương đại kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, ngôn ngữ hình thể ước lệ, thể hiện trên một sân khấu và các đạo cụ tranh tre nứa lá, đèn dầu, guồng quay tơ, khung dệt…, các nhà biên kịch, đạo diễn và diễn viên trẻ đã thu hút người xem bản địa lẫn du khách.

Anh Lê Nuôi - diễn viên điện ảnh người Việt sống tại Canada, từng diễn xuất trong phim "Điện Biên Phủ" - hết sức xúc động sau khi xem xong vở diễn: "Tôi như sống lại với những kỷ niệm ở nông thôn, sống lại với những chuyện cổ tích hồi nhỏ và chắc rằng du khách phương Tây sẽ tìm về Hội An với những sắc thái văn hóa như thế này, cũng như họ từng bị mê hoặc với bài chòi nhiều năm trước!".

Bên trong sân khấu Lune ở Hội An

Trong ánh sáng của trăng Nguyên tiêu, sân khấu hình vòm trên Công viên Văn hóa Đồng Hiệp ánh lên một nét gợi hình như một mặt trăng bên kia phố cổ, soi bóng xuống sông Hoài thơ mộng. Tôi có cảm giác như một Hội An đang mỗi ngày tự làm mới mà không đánh mất mình, vì đó chính là sứ mệnh của một di sản văn hóa thế giới, một bảo tàng sống luôn ẩn chứa trong nó những bất ngờ hấp dẫn...

Đạo diễn "Sương sớm" - Nguyễn Tấn Lộc - một trong những tên tuổi hàng đầu của múa đương đại Việt Nam, được đào tạo tại Học viện Fujisato Ballet (Tokyo - Nhật Bản) và các biên đạo Nguyễn Ngọc Anh, nam diễn viên múa xuất sắc nhất tại Critic’s Choice Awards (Anh), các nghệ sĩ múa ballet kỳ cựu Tố Như, Chika Tatsumi (Nhật Bản) đã để lại dấu ấn rõ rệt trong thành công của "Sương sớm". Nói chuyện với các nhà báo và nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự sau đêm diễn, Đoàn Thiên Hương bày tỏ: "Tiếp nối những chặng đường sáng tạo không ngừng nghỉ và miệt mài quảng bá giới thiệu văn hóa Việt với công chúng, Lune Production hân hạnh được đặt chân đến Hội An".

Với sự hợp tác của trung tâm văn hóa cũng như chính quyền TP Hội An, hướng đến một hành trình gắn bó sâu sắc và phát triển lâu dài, Lune Production mong muốn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của đô thị cổ. Ông Nguyễn Sự khẳng định: "Tôi hoan nghênh và ủng hộ chương trình nghệ thuật này, vì nó làm giàu thêm cho một văn hóa Hội An luôn rộng mở và biết dung hòa".

Bài và ảnh: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/anh-trang-o-pho-hoi-20180324201517339.htm