Anh trai nữ giúp việc bạo hành bé trai 2 tuổi ở Hà Nội: 'Tôi đau lòng trước sai lầm của em gái'

Vụ việc nữ giúp việc bạo hành trẻ em xảy ra vào chiều thứ Sáu (1/3) tại địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Clip trên được chia sẻ từ tài khoản facebook của anh Vũ Trung H., bố của hai bé trai 2 tuổi bị bạo hành.

Mấy ngày qua, một clip được ghi lại từ camera gia đình đã được chia sẻ trên mạng xã hội, với hình ảnh một nữ giúp việc có hành động quát mắng, đánh, quăng quật một bé trai 2 tuổi đang khóc. Hành động đó diễn ra ngay trước mặt một bé trai sinh đôi còn lại.

Qua tìm hiểu, vợ chồng anh Vũ Trung H. thuê người giúp việc tên Nguyễn Thị T. (58 tuổi, Thanh Hóa) để tiện chăm sóc hai con trai sinh đôi khi công việc quá bận rộn. Gia đình cũng đã lắp đặt camera theo dõi và có âm thanh 2 chiều rõ nét, để yên tâm hơn mỗi khi ra khỏi nhà.

Nữ giúp việc đã có hành động đánh, quăng quật bé trai. (Hình ảnh cắt từ clip).

Nữ giúp việc đã có hành động đánh, quăng quật bé trai. (Hình ảnh cắt từ clip).

Chính vì thế, anh H. đã chứng kiến những hành động bạo hành trên qua ứng dụng theo dõi camera trên điện thoại. Bé trai đang ốm nên quấy khóc, sự việc bị người giúp việc đánh, ném vào sát tường khiến bé thêm hoảng loạn và khóc nhiều hơn.

Hình ảnh bé trai 2 tuổi bị người giúp việc đánh, quăng quật được chia sẻ trên FB của bố:

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, chiều 4/3, ông Lê Nghiêm H. (80 tuổi, Thanh Hóa), anh trai của bà Nguyễn Thị T. cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu bé cũng đã tạo điều kiện, đưa em tôi ra bến xe cho về quê 1,2 ngày để sự việc lặng bớt đi.

Em gái tôi, cô ấy cũng về nhà đã được 2 ngày rồi, hôm nay là sang ngày thứ 3, sáng sớm nay, tôi và chồng cô ấy đưa cô ấy ra ngoài Hà Nội để xin lỗi gia đình, rồi đến cơ quan công an làm việc, cũng gọi là tự thú”.

“Tôi cũng cảm thấy rất đau lòng, khi nhìn thấy em mình làm như thế, đó là cái lỗi sai quá lớn. Tôi không ngờ em tôi lại có hành động như vậy với một đứa bé 2 tuổi, chưa biết gì, lại còn đang bị ốm.

Chúng tôi nghĩ rằng, càng ra đây sớm càng tốt, vừa xin lỗi gia đình anh H. vừa để cô ấy có thể nhìn nhận lại lỗi lầm của mình một cách rõ nhất”, ông Lê Nghiêm H. cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi và xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Ông Lê Nghiêm H. cảm thấy đau lòng trước sai lầm của em gái.

Ông H. vẫn còn nhắc lại: “Người làm sai phải biết mình sai, phải chịu trách nhiệm trước việc mình làm, không trốn tránh, mà pháp luật bây giờ không thể trốn tránh được. Hiện tại, cô ấy đã cùng chồng đến cơ quan công an để trình bày lại sự việc một cách rõ ràng nhất.

Còn bây giờ tôi cũng ra cơ quan công an xem tình hình thế nào rồi tôi cũng phải ra bến xe để kịp bắt chuyến xe khách về quê trong tối nay, ở nhà còn nhiều việc mong tôi”.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-trai-nu-giu-p-vie-c-ba-o-ha-nh-be-trai-2-tuo-i-toi-dau-lo-ng-truo-c-sai-la-m-cu-a-em-ga-i-a424409.html