Anh Thơ – người phụ nữ thầm lặng cô đơn nhưng không cô độc

Đằng sau ánh đèn sân khấu là một Anh Thơ đời thường sống đơn giản và không thích ồn ào, bỏ lại sự hỗn độn của âm thanh, Anh Thơ liền về nhà, lấy tay lau hết son phấn.

Cuộc sống giản dị hiếm có giữa chốn phù hoa đô hội

Nhắc đến Anh Thơ, người ta nhớ đến một giọng ca nhạc đỏ đắt show và được yêu thích nhất hiện nay.

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi trở thành ca sĩ, cô là sinh viên Nhạc viện Quốc gia Hà Nội.

Tại nhạc viện, Anh Thơ là một trong số không nhiều học viên sở hữu chất giọng coloratura soprano (nữ cao) đầy tinh tế và sang trọng.

Trong thời gian này Anh Thơ đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998; Giải 3 Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999; Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000; Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.

Thế nhưng, khó có thể tìm ra kẽ hở nào về đời tư của nữ ca sĩ khá kín tiếng trong showbiz này. Chị gần như chưa từng chia sẻ về hôn nhân, gia đình hay tài sản, Anh Thơ từng tâm sự rằng: "Tôi yêu không nhiều và cũng ít bạn bè, sống đơn giản và không thích ồn ào. Diễn xong là về nhà, bước lên xe là lấy tay chùi hết phấn son".

Cũng như biết bao ca sĩ trưởng thành trong khoảng thời gian khó khăn, Anh Thơ từng chật vật vất vả mưu sinh để trang trải cuộc sống.

Theo thời gian, những khó khăn cũng thoái lui, Anh Thơ lựa chọn các show diễn nghệ thuật thay vì âm nhạc thị trường như những ca sĩ trẻ.

Một thời gian dài làm nghệ thuật, giữa chốn bon chen của cải, Anh Thơ vẫn giữ được nếp sinh hoạt giản dị không đặt nặng chuyện biệt thự hay những món đồ đắt tiền.

Nói đến chuyện chọn show hát, Anh Thơ từng tâm sự: “Nói kén show thì nhiều người bảo kiêu nhưng tôi là người đi lên bằng chính sự chăm chỉ và nỗ lực của mình. Tôi không kêu căng, cũng không bao giờ đi trễ, tức làm nghề rất đàng hoàng. Nhưng đạt đến một mức nào ấy, cát-xê không còn là thứ quan trọng bậc nhất. Có show ít tiền nhưng tôi vẫn nhận lời vì có chất lượng”.

Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, hiếm khi thấy Anh Thơ chia sẻ về những mảnh ghép hôn nhân của mình. Là người nghệ sĩ “keo kiệt” với tình yêu cá nhân, Anh Thơ nhận về mình sự cô đơn trống trải. Ai mà chẳng muốn một hạnh phúc vững bền nhưng đôi khi phải chấp nhận với số phận.

Ánh hào quang chói lòa không đủ để che vết thương lòng về một mái ấm không trọn vẹn, từng kết hôn và đổ vỡ hôn nhân, Anh Thơ mở lòng: “Tôi đã ly hôn nhưng không thích quảng cáo sự cô độc. Chúng tôi ở bên nhau 8 năm rồi chia tay. Tôi nghĩ đó là duyên phận, đến rồi đi và mình phải chấp nhận là một mình nuôi con. Ai cũng muốn có người đàn ông bên cạnh, nhưng không phải muốn là được. Vợ chồng đến và ở được với nhau là do trời đất”.

“Đôi khi tôi tự động viên mình là tình duyên thiệt thòi nhưng sự nghiệp cũng có những thành công nhất định”, Anh Thơ trầm ngâm.

Anh Thơ thừa nhận trong đời sống vợ chồng, để xảy ra chia ly đều có nhiều hơn một nguyên nhân. Đến thời điểm hiện tại, Anh Thơ như con chim sợ cành cong, dè dặt hơn với những câu chuyện tình mới, cô chia sẻ rằng: “Từ khi hôn nhân tan vỡ, tôi dành nhiều tình yêu cho âm nhạc và đặc biệt là tình yêu cho hai cô con gái. Còn tình yêu riêng tư không có gì đặc biệt cả, có một chút để cuộc sống tiếp diễn như nó phải thế. Cuộc sống không giống như mơ hay tiểu thuyết, nếu muốn theo ý mình chỉ có cách là yêu nhau trong mơ mà thôi”.

Nhạc đỏ vẫn luôn đi cùng năm tháng

Không phải là một người theo dòng nhạc thị trường, Anh Thơ chọn cho mình lối đi riêng – dòng nhạc chính thống ca ngợi những giá trị thuộc về quê hương, đất nước.

Hiện tại Anh Thơ là một giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội.

Anh Thơ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tài năng và được so sánh với các ca sĩ gạo cội như: Tân Nhân, Thanh Huyền, Lê Dung.

Tên tuổi của ca sĩ Anh Thơ gắn liền với những bài hát: Xa khơi, Mẹ yêu con, Người con gái sông La, Hà Nội Huế Sài Gòn, Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Khúc hát sông quê, Thì thầm với dòng sông, Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, Hà Nội - Huế - Sài Gòn...

Thoát khỏi sân khấu, chị thường lên xe chạy một mạch về nhà, lau lớp son phấn và trở về đúng nghĩa một giảng viên âm nhạc.

Trên giảng đường, Anh Thơ có một cách truyền tải riêng, không dạy sinh viên hát theo món, chị tạo cho học trò của mình một không khí học tập cởi mở, vui vẻ. Chị muốn học trò hát bài mới để sáng tạo và tuyệt đối không ép buộc cách xử lý ca khúc của mình cho các em.

Lên tiếng trước tình hình âm nhạc nước nhà, Anh Thơ trải lòng: “Tôi tin là nếu có nhân tài chẳng cần thầy cô giỏi, người đó vẫn tự đứng lên và bứt phá được. Hiện tại, tôi và có lẽ là cả mọi người đều đồng cảm rằng chúng ta chưa thể tìm được người thay thế. Nhưng tôi hy vọng tương lai sẽ có, đó là điều mà giới nhạc rất mong muốn.

Trang Dung (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-tho-nguoi-phu-nu-tham-lang-co-don-nhung-khong-co-doc-a424861.html