Anh thấu hiểu mọi điều ở tôi nhưng hai người quá chênh lệch tuổi

Thời nay tìm được tình yêu chân chính rất hiếm, tìm được người thấu hiểu và thương mình như vậy nên chúng tôi càng không nỡ bỏ nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi và anh không hẹn mà gặp như có ai đó sắp đặt. Hai đứa nói chuyện rất hợp, từ ngôn ngữ, tác phong đến lối sống và tư tưởng, đến nỗi cả hai rất ngạc nhiên vì điều này. Rồi hai đứa ngày nào cũng gọi điện làm nhau cười, tâm sự với nhau đủ điều và chân thành.

Có một trở ngại là tôi còn rất trẻ, chuẩn bị tốt nghiệp đại học mà anh thì đã có tuổi, chín chắn. Tôi thấy ở thời đại này tìm được tình yêu chân chính rất hiếm, tìm được người thấu hiểu và thương mình như vậy nên chúng tôi càng không nỡ bỏ nhau. Chúng tôi đều dùng con tim và lý trí để đến với nhau, có điều chênh lệch tuổi tác quá nhiều như thế phải làm sao đây?

Theo Ngọc/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/anh-thau-hieu-moi-dieu-o-toi-nhung-hai-nguoi-qua-chenh-lech-tuoi/20200602095305632