'Anh Tám' - Người giữ lửa phong trào Sinh Vật Cảnh Việt Nam

Khi nói về đồng chí Nguyễn Duy Quý, Nguyên Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, P. Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Định, mọi người vẫn quen gọi một cách gần gũi thân mật bằng biệt danh trong kháng chiến chống Mỹ là 'Anh Tám' mặc dù nay ông đã ở ngoài tuổi 80.

 Ông Nguyễn Duy Quý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Định trả lời TTXVN về chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội" do cố Nhà báo Đỗ Phượng khởi xướng.

Ông Nguyễn Duy Quý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Định trả lời TTXVN về chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội" do cố Nhà báo Đỗ Phượng khởi xướng.

Ít ai biết rằng, biệt danh này từng nỗi ám ảnh khiếp sợ cho Mỹ và chư hầu trong chiến tranh chống Mỹ. Chúng treo giải thưởng lớn cho ai cung cấp được thông tin về "Anh Tám" để "tiêu diệt khuẩn cấp tên CS đặc biệt nguy hiểm". Hòa bình bác cùng cố nhà báo Đỗ Phượng và các vị tiền bối đi tiếp trong sự nghiệp Sinh Vật Cảnh Việt Nam suốt mất chục năm qua.

Cũng giống như cố nhà báo Đỗ Phượng mọi ý kiến, suy nghĩ đến hành động của ông trong tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh Việt Nam luôn "Dĩ Công Vi Thượng", đặt lợi ích của tập thể, sự đoàn kết nội bộ lên trên hết, rât linh hoạt và mềm dẻo trong phương pháp vận động quần chúng. Ở đâu có phong trào ở đó có ông. Gần như không một sự kiện lớn ở Sinh Vật Cảnh Thủ đô nào mà ông không có mặt từ 5 - 7 ngày và lúc nào ông cũng đến trước để kiểm tra động viên anh em đồng nghiệp. Tiếng nói của ông và gồng chí Y Luyện Niếk Đăm ở miền Trung và Tây Nguyên là chỗ dựa tinh thần cho tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh nơi đây.

Ông Hoàng Kim Trung, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên hình ảnh "Anh Tám" xoay trần mặc quần đùi cùng anh em xuống cây cảnh tại Bảo tàng Hà Nội trưng bày phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: "Tính cách của Anh Tám rất đặc biệt được thể hiện trong những lúc như thế. Anh ấy đội mưa đội nắng ăn cùng ngủ cùng anh em. Anh ấy chẳng những không trách ban tổ chức chậm chễ mà anh ấy còn động viên chia sẻ".

Nhớ lại Festival Sinh Vật Cảnh Thủ đô lần thứ I năm 2016, đồng chí Nguyễn Duy Quý đã ra trước 3 ngày để kiểm tra công tác chuẩn bị. Sau khi kiểm tra hiện trường và công tác hậu cần, ông rút máy ra gọi cho Nghệ nhân Huỳnh Thanh Tuyên chuẩn bị tối đa tác phẩm để đồng hành một cách mạnh mẽ nhất đồng hành cũng những người bạn Thủ đô.

Cách đây gần 3 tháng, nhân Triển lãm Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Định năm 2017, ông và Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội quyết định tổ chức kết nghĩa giữa hai tổ chức Hội với nhau theo tinh thần "Hội Sinh Vật Cảnh Thủ đô gọi Bình Định trả lời và ngược lại" nhằm tạo ra cơ sở kết nối chặt chẽ có lợi cho phong trào trong tình hình mới. Ông Tám rất tiếc nuối vì trong buổi kết nghĩa quan trọng đó vắng Cố nhà báo Đỗ Phượng, người khởi xướng chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội".

Tại Hội nghị Tôn vinh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc đồng hành vì sự nghiệp phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2017 và Triển làm Sinh Vật Cảnh huyện Phúc Thọ lần II, ông Tám ông không giấu được niềm xúc động khi thấy tổ chức Hội và khí thế phong trào Sinh Vật Cảnh cả nước như được hội tụ tại Thủ đô. Ông như khỏe khoắn vui tươi hơn sau những ngày ở Thủ đô. Kết thúc chuyến thăm ông đề nghị được thăm quan một khu chợ Sinh Vật Cảnh của Thủ đô để về triển khai tại Bình Định.

Bữa cơm đạm bạc thân thương tạm chia tay ông Tám, Bác Tám, Anh Tám sao mà bin rịn luyến tiếc đến thế. Mọi người không ai nói thành lời, ai cũng muốn ông ở lại thêm thời gian vì chỉ cần có sự hiện diện của ông được ông truyền cảm hứng làm Sinh Vật Cảnh thì không có việc gì không thành công nên đành mượi lời ca tiếng hát "Người ơi người ở đừng về" để nói lên tâm trạng của mình.

Người viết bài may mắn được phục vụ trao đổi công việc gần gũi với ông hơn gần 20 năm qua luôn thấy ở ông tư chất người giữ lửa phong trào Sinh Vật Cảnh Việt Nam cũng rất bin rịn mỗi lần chia tay:

Vừa gặp đó rồi lại vội chia ly
Sao gặp nhau lần nào bác cũng vội!?
Rời Thủ đô mang tâm tình đất Võ
"Đồng đội tôi chung chiến hào sinh cảnh"
Dám dấn thân sự nghiệp gian nan
Mang màu xanh sự sống tới đồng bào
"Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Rồi ai cũng về với ông bà tiên tổ
Hãy vững bước trên con đường đã chọn
Theo Bác Hồ "Trồng cây" gây sự nghiệp
Không nao núng trước thử thách gian nan
Vượt tất cả là niềm tin tất thắng!

"Ai gặp bác một lần cũng chẳng thể nào quên
Bao nhiêu năm trên con đường cách mạng
Bác vẫn đi, đi mãi không ngừng
Như cánh chim trời bay không biết mỏi
Mỗi bước đi biết mấy gian lao
Đạn quân thù đã nhiều lần xuyên rách áo
Bác ở đồng bào thương, đi bao người nhớ".

Sau đây là một số hình ảnh về ông Nguyễn Gia Quý luôn luôn đồng hành với sinh vật cảnh Việt Nam:

Ông Nguyễn Duy Quý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Bình Định là người được Vinh danh đầu tiên tại Hội nghị Tôn vinh Nghệ nhân Doanh nhân Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc năm 2017.

Đoàn đại biểu của Trung ương Hội SVC Việt Nam chúc mừng Đại hội Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội (từ trái qua phải: Trung tướng Phạm Quang Vinh, Doanh nhân Trần Công Cảnh và ông Nguyễn Duy Quý, Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ và Nghệ nhân Đỗ Văn Hài).

Ông Nguyễn Duy Quý đi thăm Chợ Hoa Cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông.

Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ (bên trái) tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Duy Quý, người luôn đồng hành với sự phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô.

Ông Nguyễn Duy Quý và Trung tướng Phạm Quang Vinh trò chuyện thân mật với một số Nhà vườn bán hoa cây cảnh tại Hội chợ Sinh Vật Cảnh ba miền tại Phục Thọ.

Ông Nguyễn Duy Quý và Nghệ nhân Hùng Xiếc bên Tác phẩm Duối cổ "Thế võ Bình Định" của Nghệ nhân Huỳnh Thanh Tuyên (Bình Định).

Ông Nguyễn Duy Quý và vợ chồng Doanh nhân Trần Công Cảnh động viên những người phục vụ tại Triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Phúc Thọ.

Dòng người ùn ùn kéo về Phúc Thọ xem Siêu cây cảnh.

Quyết Tuấn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/%E2%80%9Canh-tam%E2%80%9D--nguoi-giu-lua-phong-trao-sinh-vat-canh-viet-nam-58477