Ảnh quý về tình mẫu tử của khỉ đột gây xúc động

Hai mẹ con khỉ đột phía Tây không tách rời nhau giúp nhiếp ảnh gia chụp được những khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử của khỉ đột.

 Một con khỉ đột đồng bằng phía Tây đực mới được sinh ra ở vườn thú Brookfield, bangIllinois, Mỹ. Chú khỉ con đáng yêu được đặt tên là Zachary, đây là thành viên thuộc thế hệ thứ 4 của đại gia đình khỉ đột đồng bằng phía Tây ở nơi đây. Những hình ảnh cảm động về tình mẫu tử của khỉ đột khiến người xem cảm động.

Một con khỉ đột đồng bằng phía Tây đực mới được sinh ra ở vườn thú Brookfield, bangIllinois, Mỹ. Chú khỉ con đáng yêu được đặt tên là Zachary, đây là thành viên thuộc thế hệ thứ 4 của đại gia đình khỉ đột đồng bằng phía Tây ở nơi đây. Những hình ảnh cảm động về tình mẫu tử của khỉ đột khiến người xem cảm động.

Loài khỉ đột này đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp khi số lượng loài giảm mạnh do sự săn bắn của con người và đại dịch Ebola.

Mới sinh, khỉ đột con Zachary chỉ nặng khoảng hơn 2kg, có mẹ là Kamba 11 tuổi và Bố là JoJo, 35 tuổi.

Từ ngày sinh ra Zachary, khỉ đột mẹ Kamba không rời cậu con trai bé bỏng dù chỉ nửa bước. Kamba đi đâu, làm bất kể việc gì cũng luôn bế theo Zachary. Còn cậu bé, đa phần là ngủ nghỉ và bú sữa mẹ ngon lành.

Kamba dù là khi ngồi nghỉ hay đi dạo, ăn uống, nằm vắt vẻo trên cây đều bế theo cậu con trai cưng vừa chào đời. Ngược lại, Zachary cũng làm nũng mẹ cậu không thôi khi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy mẹ mình không buông, bám trên người mẹ.

Theo các chuyên gia, khoảng 3 tháng tuổi, cậu nhóc Zachary có thể bám trên lưng mẹ du ngoạn khắp nơi.

Tuy nhiên hiện tại ngoài việc để mẹ bế ẵm và chăm chỉ bú sữa cho mau lớn, Zachary chỉ việc ngủ.

Kamba đang liếm láp sạch sẽ đầy âu yếm cho con trai cưng Zachary. Hình ảnh quấn quýt của cặp mẹ con khỉ đột chứng minh tình mẫu tử sâu đậm khiến nhiều du khách thích thú và cảm động.

Những nhiếp ảnh gia không chuyên và chuyên nghiệp đều tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc vô cùng ấm áp này.

Cậu nhóc Zachary sẽ tiếp tục bú mẹ liên tục đến khoảng 4 tháng tuổi, sau đó sẽ phải tập ăn những thức ăn nhỏ khác nhưtáo, cam, nho, khoai lang, cải xoăn, rau bina...

Các chuyên giacũng ước tính rằng khoảng thời gian đó Zachary có thể bắt đầu khám phá nhiều hơn trong tầm tay của mẹ mình.

Zachary ngủ ngoan trong lòng mẹ.

Theo Lưu Thoa/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/anh-quy-ve-tinh-mau-tu-cua-khi-dot-gay-xuc-dong/20190920041522203