Anh quá vô tâm để rồi giờ ta lạc mất nhau

Em và bạn ấy yêu nhau được 1 năm rưỡi. Khi yêu em thường hay vô tâm. Không để ý đến cảm nhận của cô ấy, luôn để cô ấy cô đơn 1 mình. Luôn làm cô ấy phải khóc, làm cô ấy buồn....để rồi bây giờ mất nhau...

Hỏi: Em và bạn ấy yêu nhau được 1 năm rưỡi. Khi yêu em thường hay vô tâm. Không để ý đến cảm nhận của cô ấy, luôn để cô ấy cô đơn 1 mình. Luôn làm cô ấy phải khóc. Luôn làm cô ấy buồn...em là 1 thằng tồi...để rồi bây giờ mất nhau...Em mới biết cô ấy quan trọng với em như thế nào, mất cô ấy em mới nhận ra em yêu cô ấy đến nhường nào.

Nhưng giờ quá muộn khi trái tim cô ấy hướng về người khác rồi...Em không mất cô ấy. Em xin cô ấy hãy quay về với em...nhưng cô ấy nói tình cảm cô ấy bây giờ dành cho em chỉ là cô ấy thương em chứ không hơn, cô ấy yêu người kia nhiều hơn...Nhưng em ích kỷ lắm, em luôn muốn cô ấy bên em....nhưng em có cố sao thì vẫn không được. Em có nên từ bỏ không.

Nhủ lòng phải từ bỏ nhưng trái tim em lại đau đớn vô cùng

Nhiều lần em đã nghĩ mình nên từ bỏ. Nhưng em lại không làm được. Và mỗi lần như vậy tim em đau lắm...giờ em phải làm sao?

Đáp: Hiện nay em đang cố gắng níu kéo lại người con gái em yêu với những mong có thể sửa chữa lỗi lầm. Thế nhưng em biết đấy, gương đã vỡ thì khó mà lành lại, tình cảm đã rạn nứt, những tổn thương quá lớn khó mà có thể hàn gắn trở lại cho dù em có cố gắng đến cỡ nào đi nữa.

Em hãy lắng lại lòng mình để xem trong mối quan hệ này có còn cơ hội nào nữa hay không? Nếu em đã dành một khoảng thời gian để ra sức níu kéo tình cảm nhưng không thành, về phía bạn gái cũng đã có người khác thậm chí tình cảm với người mới còn sâu sắc hơn với em, với tình thế như vậy thì việc cố chấp chạy theo một bóng hình không còn là của mình liệu có ích gì? Người đau khổ, tổn thương không ai khác sẽ chính là em, vết thương lòng sẽ càng cứa sâu vì không chấp nhận được cảnh bạn gái đã có người mới.

Em hãy nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn, ví dụ như ai cũng có thể mắc lỗi và điều đáng trân trọng là khi con người nhận thức và nỗ lực sửa sai. Thế nhưng bạn gái không đủ bao dung để chấp nhận em, tình yêu mà cô ấy dành cho em không đủ lớn để chấp nhận, kiên nhẫn cho em cơ hội. Vậy thì mạnh mẽ dừng lại, chúc phúc cho cô ấy có lẽ là giải pháp giúp em thanh thản, thoải mái hơn.

Việc cứ cố chạy theo một người không còn thuộc về mình giống như việc em cố nắm thật chặt một nắm cát để rồi nó lại từ từ rơi hết. Hãy học cách buông bỏ, yêu bản thân mình hơn và bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Đây sẽ là một bài học lớn trong cuộc đời em để em biết trân trọng, nâng niu người mình yêu cũng như cuộc tình mình đang có. Chúc em những điều tốt lành nhất!

Mộc Miên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/anh-qua-vo-tam-de-roi-gio-ta-lac-mat-nhau-52207.htm