Ảnh: Nước lũ dâng tạo nên cảnh đường ngập lạ mắt ở ven đô Hà Nội

Chiều 28/7, sau khi thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ, tỉnh lộ 421B ngập trở lại sau nhiều ngày người dân được dịp thả sức bơi lội. Các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) sau mấy ngày nước rút, chiều nay bị ngập trở lại.

Đây là tuyến huyết mạch nối huyện Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai của Hà Nội. Phía trước tay lái mênh mông nước, nhiều tài xế ôtô vẫn liều cho xe chạy qua dù không biết ngập sâu bao nhiêu. Theo ghi nhận, chỗ sâu nhất ngập nước chiều 28/7 chừng 30 cm.

Hai bên đường vốn là cánh đồng lúa đang ở thời điểm nghỉ chờ cấy vụ mới.

Theo lời người dân, mấy hôm trước nước đã rút sạch nhưng ngày 27/7, thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả đáy khiến nơi này lại biến thành sông như cũ.

Dự kiến ngày hôm sau, nơi này còn ngập sâu hơn nữa vì hiện tại nước đang dâng lên dần.

Tuyến xe buýt những ngày trước phải đình trệ, không thể đi qua cung đường này.

Hầu hết phương tiện lưu thông trên đường này phải tăng ga vọt qua để tránh nước tràn vào máy.

Nhiều người đi xe máy lảo đảo trước những làn sóng nước do ôtô tạo ra.

Một phụ nữ chở hai em bé xe bị chết máy phải dắt bộ chặng đường khá dài. Những đoạn ngập sâu chị cũng bị loạng choạng tay lái.

Cách đây một tuần, nước dâng cao ở tuyến đường này đã làm cho người dân quanh vùng đổ xô ra bơi lội, tắm mát.

Xã Cấn Hữu (khoanh đỏ) thuộc huyện Quốc Oai, nơi có tỉnh lộ bị ngập. Ảnh: Google Maps.

Theo Vũ Minh Quân / news.zing.vn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/anh-nuoc-lu-dang-tao-nen-canh-duong-ngap-la-mat-o-ven-do-ha-noi-12877