Anh 'nổi đóa' vì mất tiền oan khi giúp Pháp đánh khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson được cho là đã 'giận tím mặt' sau khi nhận lời giúp Pháp đánh khủng bố ở Mali nhưng sau đó lại bị đòi 2,5 triệu USD phí vận chuyển trang thiết bị quân sự tới châu Phi.

Pháp được cho là đã đòi Anh phải trả phí vận chuyển thiết bị quân sự tới Mali sau khi nhờ London giúp đánh khủng bố ở đây.

Theo báo Anh Express, Anh đã gửi các trực thăng Chinook và khoảng 100 binh sĩ tới điểm nóng khủng bố Mali để giúp Pháp xóa sổ các phần tử thánh chiến Hồi giáo vào tháng trước sau khi nhận được yêu cầu từ Điện Elysee.

Tuy nhiên, sau đó, người Pháp lại tiếp tục đòi thu 2,5 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Anh phí vận chuyển các trang thiết bị quân sự tới châu Phi. Bộ trưởng Anh Gavin Williamson được cho là đã giận tím mặt và đe dọa sẽ dừng sứ mệnh ở Mali nếu người Pháp cố thu tiền của Anh.

"Chúng tôi không thể tin được chuyện này. Họ xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta đã chấp nhận giúp nhưng sau đó họ muốn thu tiền của chúng ta để duy trì sứ mệnh. Người Pháp đã không đủ sức để chiến đấu trong cuộc chiến của chính họ. Giờ đây họ thậm chí đòi thu tiền của những người đã giúp đỡ họ", một nguồn tin dẫn lời ông Williamson tiết lộ.

Sau khi binh sĩ Anh đến Mali, Vương quốc Anh được cho là đã yêu cầu các máy bay Pháp vận chuyển trang thiết bị quân sự tới Mali.

Nhưng người Pháp nói với các quan chức Anh rằng họ sẽ phải trả chi phí vận chuyển.

Anh được cho là đã sử dụng một hệ thống vận tải tổng hợp của EU thay vì phải trả phí 2,5 triệu USD như yêu cầu của Pháp.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-noi-doa-vi-mat-tien-oan-khi-giup-phap-danh-khung-bo-905811.html